Hơn 3.000 cây Atiso biến mất trong đêm

Cây Atiso
Cây Atiso
Chỉ trong một đêm, anh Nguyễn Văn Dự đã không nhận ra vườn Atiso 3000 cây do mình trồng đã bị nhổ sạch.

Ngày 1-7-2015, Anh Nguyễn Văn Dự (nhân viên công ty trà Atiso Ngọc Duy, phường 12, Đà Lạt) cho biết: Chiều ngày trước đó anh vẫn tưới cho vườn Atiso đến 18 giờ mới về nhà.

Thế nhưng, sáng ngày 1-7 khi anh vô vườn thì phát hiện bị các đối tượng trộm cắp đã nhổ sạch 50 luống Atiso, với khoảng hơn 3.000 cây trồng được trong 3 tháng. Ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng.

Anh Dự cũng cho biết thêm, số Atiso bị mất trộm là của Công ty Trà Atiso Ngọc Duy quản lý và trồng làm dược liệu lấy từ Atiso. Khu vực bị mất trộm thuộc Dự án núi Hòn Bồ, Phường 12,Tp. Đà Lạt.

Thời gian gần đây, nhiều hộ nông dân trồng Atiso tại Phường 12 cho biết, rất nhiều đối tượng trộm đã đến vườn, nhổ sạch lúc nửa đêm.

Ông Lâm, một nạn nhân bị trộm hơn 100 cây Atiso trước đó chia sẻ: “Thời điểm này, giống Atiso rất hiếm, giá cây con hiện tại khoảng 8.000 đồng/cây nhưng vẫn không có để mua nên dễ mất trộm. Sợ bị trộm, nhiều hộ trồng cây này phải cử người vào vườn ở qua đêm để canh giữ”.

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG