Hung thủ ra tay tàn độc trong thảm án chấn động ở Huế

Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 25/6 tại ngôi nhà này khiến hai anh em họ cùng thiệt mạng. Ảnh: Ngọc Văn
Vụ án mạng xảy ra rạng sáng 25/6 tại ngôi nhà này khiến hai anh em họ cùng thiệt mạng. Ảnh: Ngọc Văn
TPO - Trong vụ án mạng kinh hoàng ở xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế vào rạng sáng nay (25/6), kẻ thủ ác đã ra tay rất tàn độc. Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết đâm, chém, đặc biệt là ở vùng cổ, vai, gáy, ngực.

Trưa nay (25/6), người nhà anh Huỳnh Tương (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) xác nhận nạn nhân này đã tử vong trước khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu do dính nhiều vết đâm ở vùng ngực.

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện anh Huỳnh Tương (SN 1975) và Huỳnh Văn Nhật (SN 1994, cùng trú ở xã Phú Thuận) nằm gục trên vũng máu tại một ngôi nhà hai tầng thuộc thôn Hòa Duân (xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết đâm, chém, đặc biệt là ở vùng cổ, vai, gáy, ngực.

Tại thời điểm phát hiện ra sự việc, Huỳnh Văn Nhật đã tử vong. Người nhà định đưa anh Huỳnh Tương đi cấp cứu nhưng cũng không kịp.

Hung thủ ra tay tàn độc trong thảm án chấn động ở Huế ảnh 1

Người nhà nạn nhân Huỳnh Tương dựng rạp chuẩn bị lo hậu sự cho anh. Ảnh: Ngọc Văn 

Hung thủ ra tay tàn độc trong thảm án chấn động ở Huế ảnh 2

Ngôi quán tạm tuềnh toàng dùng hành nghề cắt tóc của anh Huỳnh Tương giờ đã đóng cửa. Ảnh: Ngọc Văn 

Theo ông Huỳnh Đình Lộc, người thân của hai nạn nhân, vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/6 tại ngôi nhà xảy ra vụ án mạng có tổng cộng 5 người, gồm: Huỳnh Tương, Huỳnh Văn Nhật, Hồ Thị Bê (mẹ Nhật), Huỳnh Thị Lành (chị Nhật) và một người đàn ông tên Vinh (chồng Lành, anh rể Nhật).

Chủ ngôi nhà này là ông Huỳnh Thủy-chú của anh Tương. Thời gian gần đây, ông Thủy đi du lịch nước ngoài nên Tương hay lui tới nhà chú vào ban đêm để giúp trông nom cùng với Nhật (con ông Thủy) và một số người khác.

Theo ông Lộc, giữa Tương và Nhật không có mâu thuẫn. Thế nên có thể loại trừ khả năng hai người này giết nhau. Tuy nhiên, ông Lộc cũng cho rằng, hung thủ là một trong số những người có mặt tại ngôi nhà vào thời điểm kể trên.

Người nhà hai nạn nhân còn cho biết, hung thủ ra tay sát hại hai anh Tương và Nhật hết sức tàn độc. Anh Nhật bị chặt sâu vào cổ, vai, gáy bằng vật sắc. Còn anh Tương bị đâm nhiều nhát  vùng ngực.

Được biết, nạn nhân Huỳnh Tương có gia cảnh không mấy khá giả. Vợ anh Tương làm công nhân may công nghiệp xa nhà, anh hàng ngày kiếm sống nhờ quán cắt tóc tuềnh toàng dựng tạm dọc quốc lộ 49B đi qua địa bàn xã Phú Thuận.

Hung thủ ra tay tàn độc trong thảm án chấn động ở Huế ảnh 3

Người nhà anh Tương khóc ngất khi nạn nhân bị sát hại ngay trước ngày diễn ra lễ đầy tháng con gái đầu lòng. Ảnh: Ngọc Văn 

Gia đình anh Tương cho biết, nạn nhân này bị sát hại trước ngày đầy tháng đứa con gái đầu lòng mà nhiều năm nay cả hai vợ chồng anh luôn mong đợi.

"Ngày mai, thằng Tương định làm bữa cơm nhỏ mời hai bên nội ngoại đến mừng đầy tháng cho đứa con gái đầu lòng mà hai vợ chồng nó đã chờ đợi nhiều năm nay. Thật tội nghiệp, con gái nó vừa sinh ra chưa tròn tháng thì ba nó chết".

Gia cảnh nạn nhân Nhật có phần tốt hơn. Nhật lái taxi ở Huế, chưa có gia đình.

Hiện công an TT-Huế đang phối hợp với các lực lượng địa phương xúc tiến điều tra vụ án mạng rúng động các xã ven biển Phú Vang này.

MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.