Kẻ cuồng loạn chém vợ con lúc giữa trưa

Sau khi chém gục vợ con ở giữa nhà, thấy bố phá cửa vào, Tuấn lao ra truy sát, vật lộn dưới ao.

Ngày 5/10, ông Nguyễn Văn Bến (Trưởng công an xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, chiều 4/10, Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi, trú xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn) đã bị bắt sau khi chém 3 người thân tổng cộng 15 nhát dao.

Theo công an, trưa 4/10, sau bữa cơm ở nhà bố đẻ (ông Nguyễn Văn Nhơ), Tuấn về nhà to tiếng với vợ Bùi Thị Huệ Chi (24 tuổi). 14h25' nghe thấy tiếng la hét thất thanh của vợ Tuấn, người dân báo công an xã và gọi bố Tuấn.

Ông Nhơ phá cửa vào thì thấy con dâu và cháu gái một tuổi gục trên vũng máu, người nhiều thương tích. Tuấn cầm dao trên tay, cổ có vết cắt dài. Trong cơn điên loạn, Tuấn tiếp tục truy đuổi, chém vào lưng cha. Ông Nhơ nhảy xuống ao bỏ chạy, đứa con cũng lao theo, vật lộn. Kẻ cuồng loạn sau đó bị người dân cùng công an xã khống chế, đưa lên bờ.

Theo thông tin từ hai bệnh viện tại Hải Phòng, cả ba nạn nhân được cấp cứu kịp nên tính mạng không bị nguy hiểm. Vợ Tuấn bị 11 nhát đâm, con gái Tuấn bị 3 vết chém. Ông Nhơ bị chém vào lưng, hiện đã về nhà

Tuấn đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng dưới sự giám sát chặt chẽ của Công an huyện An Dương.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG