Kẻ hận tình suốt 3 tháng rình rập sát hại nữ sinh

Nghi phạm Tân tại cơ quan công an. Ảnh:. N.T.
Nghi phạm Tân tại cơ quan công an. Ảnh:. N.T.
Bị thiếu nữ lớp 12 từ chối tình cảm, gã đàn ông đã có gia đình từ 3 tháng trước đã chuẩn bị kế hoạch sát hại cô bé rồi tự tử.

Ngày 24/6, Cảnh sát hình sự (Công an Đà Nẵng) tiếp tục lấy lời khai nghi phạm Võ Thành Tân (38 tuổi, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi giết người.

Tân bị bắt sáng 22/6 khi đang đón xe trên quốc lộ 1A. Trước đó, hơn 100 cảnh sát và 200 người dân đã lên núi thôn Phước Thuận để truy bắt, dùng loa kêu gọi ra đầu thú nhưng nghi phạm này trốn thoát.

Tại cơ quan công an, Tân khai sát hại nữ sinh Đặng Thị Kim Ngân (lớp 12) vì không được đáp lại tình cảm. Nghi can có vợ và hai con này thừa nhận đã muốn ra tay từ 3 tháng trước nhưng chưa có cơ hội.

Tối 17/6, Tân biết Ngân chở hai em đi ăn kem nên mượn xe máy chạy theo. Không ra tay được ở trên đường, Tân đi theo về nhà. Rình một lúc, thấy hai em của Ngân sang nhà ông bà nội ở bên cạnh chơi, còn một mình thiếu nữ đang học bài thì kẻ hận tình lẻn vào đâm nhiều nhát.

Ngân bỏ chạy ra đến cổng thì bị Tâm túm được, tiếp tục xuống tay... Với ý định giết Ngân xong sẽ tự tử, Tân đã mua sẵn 4 vỉ thuốc ngủ và một lọ thuốc trừ sâu. Quá trình lẩn trốn trong rừng, Tân uống hết 4 vỉ thuốc ngủ nhưng không thấy có biểu hiện gì, riêng lọ thuốc trừ sâu làm rơi trên đường.

Trước khi xuống núi để đón xe vào nhà người quen ở Phan Thiết, Tân khai còn đứng trên đồi nhìn xuống đám tang của nữ sinh khoảng 30 phút.

Ngân là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Theo bạn học và bà con lối xóm, Ngân ngoan hiền, chăm học. Kỳ thi đại học sắp tới, Ngân dự định thi vào ngành y khoa với ước mơ làm bác sĩ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG