Kẻ mang 2 lệnh truy nã núp bóng chủ cửa hàng điện thoại

Mang 2 lệnh truy nã, Phong xuống TP.Hồ Chí Minh mua 1 giấy chứng minh nhân dân giả lấy tên Trần Công Tần (tên thường gọi Anh Vũ) để đi làm bảo kê cho một quán nhậu sau đó mở cửa hàng ĐTDĐ.

Chiều 17/1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp cùng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) và Công an phường 10, quận 6 (TP.Hồ Chí Minh) bắt giữ Nguyễn Tú Phong (33 tuổi, ngụ ấp 1, xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu), đối tượng trốn truy nã đặc biệt suốt 8 năm về hành vi trộm cắp tài sản.

Kẻ mang 2 lệnh truy nã núp bóng chủ cửa hàng điện thoại ảnh 1

Đối tượng Nguyễn Tú Phong.

Ngày 18/4/2007 Phong tiếp tục bị Công an huyện Dương Minh Châu ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản. Mang 2 lệnh truy nã, Phong xuống TP.Hồ Chí Minh mua 1 giấy chứng minh nhân dân giả lấy tên Trần Công Tần (tên thường gọi Anh Vũ) để đi làm bảo kê cho một quán nhậu ở quận 1, TPHCM.Theo tài liệu điều tra: Phong là đối tượng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, nhưng Phong lười biếng lao động nên tiếp tục phạm tội. Vào tháng 1/2007, Phong bị Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) truy nã về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Phong về huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) lẩn trốn và ra trộm xe máy tẩu thoát.

Đến năm 2010, Phong gặp và sống như vợ chồng với chị N.T.C.T (ngụ Kế Sách, Sóc Trăng). Phong cùng vợ về Sóc Trăng định cư và hành nghề bán điện thoại di động.

Sau 2 năm, việc làm ăn không thuận lợi nên Phong cùng vợ và con trở lại TP.Hồ Chí Minh sinh sống tại phường 10, quận 6. Hằng ngày, Phong di bán điện thoại di dộng cũ ở chợ Nhật Tảo để sinh sống đến thời điểm bị bắt giữ.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.