Khởi tố kẻ cứa cổ bạn tù, cố thủ trong bệnh viện

Phan Công Trọng giết chết bạn tù rồi cố thủ trong buồng bệnh hơn 1 giờ đồng hồ.
Phan Công Trọng giết chết bạn tù rồi cố thủ trong buồng bệnh hơn 1 giờ đồng hồ.
Các điều dưỡng điều trị cho phạm nhân Phan Công Trọng - đối tượng cứa cổ bạn tù rồi cố thủ trong bệnh viện, khẳng định: phạm nhân này không có biểu hiện tâm lý bất ổn trong quá trình điều trị.

Ngày 20/8, thông tin cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Công Trọng (SN 1981, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An, đang thụ án tại Trại giam số 6, Bộ Công an) về tội “Giết người”.

Như đưa tin, khoảng 14h ngày 17/8, tại khoa Truyền nhiễm cách ly Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã xảy ra ẩu đã giữa Trọng và hai phạm nhân đang điều trị cùng buồng bệnh là Phan Đức Long (SN 1957, quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, đang thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy), Nguyễn Trọng Khánh (1992, quê tỉnh Thanh Hóa, đang thụ án tội trộm cắp tài sản). Sau khi dùng vật nhọn cứa cổ giết chết Phan Đức Long, Phan Công Trọng khóa trái cửa, cố thủ trong buồng bệnh.

Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bao vây căn phòng và phong tỏa các khu vực xung quanh đồng thời thuyết phục Trọng đầu hàng.

Đến khoảng 15h chiều 17/8,Trọng đã đồng ý dùng chiếc còng số 8 mà cảnh sát chuyển vào để tự khóa hai tay vào còng. Ngay sau khi xảy ra sự việc trên, tại khoa Truyền nhiễm cách ly - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An được cán bộ, chiến sĩ công an tăng cường bảo vệ 24/24 giờ.

Theo một cán bộ điều tra, Trọng đang thụ án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và hiện bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Ngày 2/8, Trọng được đưa từ Trại giam số 6 xuống khoa truyền nhiễm cách ly cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Bác sĩ Quế Anh Trâm - trưởng khoa Truyền nhiễm cách ly Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết, qua kiểm tra, Trọng đã đủ điều kiện để điều trị kháng retrovirus (ARV). Đến ngày 14/8, sức khỏe Trọng bình thường nên được xuất viện đưa về trại giam. Sau đó Trọng lại được đưa xuống khoa tiếp tục điều trị và ở cùng phòng với hai bệnh nhân đều là phạm nhân Nguyễn Trọng Khánh và Phan Đức Long.

Khởi tố kẻ cứa cổ bạn tù, cố thủ trong bệnh viện ảnh 1

Bà Trần Thị Liễu - mẹ phạm nhân Phan Công Trọng khóc cạn nước mắt vì con phạm tội giết người trong lúc đang thi hành án.

Các bác sĩ, y tá trực tiếp điều trị cho Trọng cho biết, dù bị căn bệnh thế kỷ nhưng Trọng không có biểu hiện chán đời, nhụt chí như nhiều bệnh nhân phạm nhân khác.

Trong thời gian điều trị, tính tình Trọng bình thường và nói chuyện, ăn cơm với Khánh và Long. Tuy nhiên, từ chiều 17/8, Trọng mâu thuẫn với Khánh và Long nên đuổi đánh, cắn Khánh, Khánh đã chống lại và tìm cách tháo chạy. Riêng Long do sức khỏe yếu hơn nên bị Trọng khống chế, dùng vật sắc nhọn bằng sắt cứa cổ tử vong tại chỗ.

 Trần Thị Liễu (64 tuổi, mẹ Trọng) cho biết, Trọng là con thứ năm trong gia đình. Do cuộc sống khó khăn, Trọng phụ anh trai dựng rạp đám cưới kiếm sống. Năm 2005, Trọng làm thuê ở miền Nam, gặp và cưới một cô gái quê Quảng Ngãi.

Sau khi vợ Trọng sinh con trai thì cuộc sống vợ chồng lục đục, vợ ôm con về quê. Cũng từ đó, Trọng sinh ra chán nản và sa vào con đường tội lỗi. Cuối năm 2007, Trọng tham gia đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam rồi bị bắt. Năm 2008, Trọng bị kết án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, thụ án tại Trại giam số 6 (đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Thời điểm con trai giết chết bạn tù, bà Liễu đang ngồi cùng mấy đứa cháu thì nhận được điện thoại của công an. Qua cuộc điện thoại ngắn ngủi, bà Liễu cứ nghĩ con mình đã chết ở bệnh viện nên vội vàng gọi điện cho con trai cùng các con, cháu thuê xe lập tức xuống TP Vinh với mong muốn nhìn Trọng lần cuối. “Lúc đến nơi thì tôi thấy nó đang bị còng tay trong phòng, trên mặt nó đầy máu từ người bạn tù. Nào ngờ, con tôi lại phạm tội giết người…”, bà Liễu nghẹn ngào.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng, điều tra.

Theo Doãn Hòa - Nguyễn Duy

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG