Lao khỏi căn nhà cháy, người đàn ông chết gục với vết cắt trên cổ

Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress.
Căn nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress.
Thấy người đàn ông ôm vết cắt sâu ở cổ chạy ra khỏi căn nhà bốc cháy rồi gục chết, mọi người xông vào dập lửa thì phát hiện nam thanh niên bị cháy đen, còn cụ bà bị thương.

Rạng sáng 5/7, khói lửa bốc ra từ căn nhà trong đường Xóm Nhanh, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Chạy đến, hàng xóm thấy ông Nguyễn Văn Hồng (57 tuổi) lao ra khỏi nhà trong tình trạng ôm vết cắt sâu ở cổ, rồi gục chết.

Mọi người xông vào dập lửa thì phát hiện mẹ của ông Hồng là bà Nguyễn Thị Gịch (82 tuổi ) bị thương nên đưa đi cấp cứu. Phía nhà trên, gần khu vực bàn thờ, con trai ông Hồng là Nguyễn Hoàng Phúc (22 tuổi) nằm chết cháy đen, xung quanh nồng nặc mùi xăng.

Ông Nguyễn Văn Te (60 tuổi, hàng xóm) cho biết, gia đình ông Hồng có 3 con, vợ ông đã chết từ nhiều năm nay. Ông ở với Phúc (con út) và mẹ già, còn hai người con lớn đi làm xa. 

Đến 10h30, Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể hai nạn nhân về nhà xác khám nghiệm tử thi.

Vụ việc đang được Công an Bình Dương điều tra, làm rõ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG