Lật tẩy kỹ nghệ tiếp thị mại dâm qua mạng

Sau khi trực tiếp "check hàng" miễn phí, cô nào xinh xắn, thân hình đẹp sẽ được Túc chụp ảnh khỏa thân bằng iPhone, chỉnh sửa lại cho long lanh, nuột nà.

Nguyễn Vũ Túc, kẻ chuyên chụp ảnh, viết bài quảng cáo trên mạng cho gái bán dâm khai nhận để có các bức hình hấp dẫn, anh ta chỉnh sửa hoặc sử dụng ảnh nude sẵn có trên mạng Internet nhằm dụ khách làng chơi. Hầu hết khách bị lừa bởi chiêu “treo đầu dê, bán thịt chó” này của những tay thợ ảnh láu cá như Túc… Trong đường dây mại dâm hoạt động trên diễn đàn "anchoi.." mà Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội triệt phá, Túc là kẻ làm công việc "hậu trường" như vậy cho gái bán dâm.

Dù còn là sinh viên đại học năm thứ 3 chuyên ngành công nghệ thông tin nhưng Túc đã có vợ và con trai 2 tuổi. Khi đang là sinh viên năm thứ nhất, Túc nằng nặc về bắt bố mẹ tổ chức đám cưới. Trong 4 anh chị em, chỉ có Túc được học đại học. Khuyên bảo Túc thế nào cũng không được, gia đình đành phải theo. Gánh nặng lại dồn lên vai ông bố làm thợ xây và bà mẹ hành nghề đồng nát. Ngoài tiền học hành của Túc hàng tháng, ông bà phải nuôi thêm vợ con cho Túc.

Sẵn tính trăng hoa nên Túc nhanh chóng bỏ rơi cô vợ trẻ. Anh ta cặp kè với một phụ nữ đã có gia đình tên Liên, làm nghề trang điểm. Hai người thuê nhà ở phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Thi thoảng, Túc mới tạt qua nhà thăm vợ con rồi đi ngay với lý do "bận học". Cô vợ trẻ làm công nhân nhiều lần muốn giữ Túc ngủ lại nhà mà không được. Anh ta khăng khăng "nếu ở nhà hôm sau sẽ đi học muộn" để dứt áo ra đi, sang ở cùng nhân tình.

Theo khai nhận ban đầu Túc bắt đầu "vào nghề" thợ ảnh từ tháng 7/2013, trong một lần đi "vui vẻ" với gái mại dâm tên Huyền tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Sau cuộc mây mưa, Túc khoe với Huyền mình là sinh viên công nghệ thông tin và ngỏ lời "em muốn đông khách không thì anh giúp".

Túc lấy điện thoại iPhone, chụp ảnh khỏa thân của Huyền với lời hứa chỉ trong vòng một tuần sẽ làm cho Huyền không đủ thời gian mà tiếp khách. Thời điểm đó trang web sex "gaichoi..." còn đang hoạt động, chưa bị đánh sập nên Túc đã đăng bài quảng cáo cho Huyền trên trang web này.

Để cảm ơn việc đăng bài của Túc, Huyền không những miễn phí cho anh ta những lần vui vẻ mà còn giới thiệu thêm nhiều gái mại dâm đến gặp Túc nhờ vả chụp ảnh, viết bài. Đến tháng 12/2013, trong tay Túc đã có 12 cô gái bán dâm, được anh ta đặt cho các "nghệ danh" mỹ miều như Ngọc Anh, Hà Linh, Kiều Nga, Ngọc Bích, Hà Vi… đăng trên các trang web đen. Những cái tên này, Túc khai do gã tự nghĩ ra.

Có cô muốn đông khách, được Túc đặt cho nhiều cái tên khác nhau, kèm theo mấy sim điện thoại cũng khác nhau. Như trong 3 cô gái bán dâm bị Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang ngày 17/3 vừa qua, mỗi cô sử dụng 2 tên, 2 số điện thoại quảng cáo trên mạng.

Bí quyết hậu trường quảng cáo gái mại dâm được Túc tiết lộ rằng, sau khi trực tiếp "check hàng" miễn phí, cô nào xinh xắn, thân hình đẹp sẽ được Túc chụp ảnh khỏa thân bằng điện thoại iPhone, về chỉnh sửa lại cho long lanh, nuột nà bằng phần mềm Photoshop.

Nhưng đa phần gái mại dâm tìm đến Túc để nhờ vả đăng bài vừa già, vừa xấu nên dù đã chỉnh sửa vẫn không thể nào ngon lành, bắt mắt dân chơi được. Túc lên mạng, tìm kiếm hình ảnh những cô gái có thân hình bốc lửa từ các trang mạng khiêu dâm, những web sex khác rồi copy về, dán vào bài quảng cáo theo kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó". Để khách làng chơi không "ném đá", đối với những trường hợp mượn "body" này, Túc phải làm mờ khuôn mặt của người bị mượn ảnh, tránh việc nhận dạng của khách khi gặp mặt gái.

Túc tỏ ra khá có kinh nghiệm trong việc tổ chức đăng bài quảng cáo cho gái bán dâm. Riêng trên diễn đàn "anchoi…", anh ta sử dụng 3 tài khoản để đăng bài, ảnh. "Dùng tài khoản này để comment (bình luận), đánh giá hàng cho bài ảnh của tài khoản kia và ngược lại sẽ tạo cảm giác tin cậy cho dân chơi khi vào diễn đàn này để lựa chọn gái mại dâm", Túc khai về "thủ thuật" viết bài quảng cáo gái trên mạng như vậy.

Dù đã được "check hàng" miễn phí nhưng Túc vẫn quản lý việc thu tiền quảng cáo của gái mại dâm khá chặt chẽ. Tiền phí quảng cáo trung bình là 2 triệu đồng một tháng. Cô nào muốn đăng được bài phải nộp trước cho Túc từ 500.000 đến một triệu đồng. Một tuần sau khi đăng bài, Túc trực tiếp gặp từng cô thu nốt số tiền còn lại. Cô nào không nộp đúng hạn sẽ bị Túc gỡ ngay bài xuống.

Sau một loạt "nhiếp ảnh gia" của các trang web sex đã bị công an bắt giữ trước đó, Túc coi "bất hạnh của người này lại là hạnh phúc của kẻ khác". Công việc nhàn nhã, vừa được tiền, vừa được dùng "hàng" miễn phí nên anh ta cứ trượt dài vào con đường tội lỗi.

Sau mấy ngày bị tạm giữ hình sự tại Công an quận Cầu Giấy, gã thợ ảnh trăng hoa ôm mặt khóc tu tu. Gã kêu đã có lỗi với vợ, bảo ngày 16/3 là sinh nhật cô nhân tình tên Liên. Gã dự định sẽ chia tay để quay về gia đình vì ngày 18/3 là sinh nhật cô vợ trẻ. Thế nhưng trước sinh nhật vợ một ngày thì gã bị Cơ quan Công an bắt giữ về hành vi môi giới mại dâm.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, phương thức hoạt động của đường dây mại dâm trên mạng này không mới nhưng hết sức chuyên nghiệp, nhiều thủ đoạn tinh vi đối phó với công an. Ngoài chụp ảnh quảng cáo cho gái bán dâm, Túc còn tham gia đăng ảnh quảng cáo trên mạng cho hoạt động mại dâm đồng giới.

Từ gái bán dâm đến "Tú bà"

Cùng bị khởi tố về tội "môi giới mại dâm" là Bùi Thị Cúc (24 tuổi) ở xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Xuống Hà Nội kiếm sống từ năm 15 tuổi, năm 2011, khi làm thuê tại một quán ăn trên đường Giải Phóng, Cúc được một người bạn của chủ quán để ý. Thế nhưng sau đám cưới, Cúc mới biết chồng nghiện ma túy. Mỗi khi lên cơn "vật", anh ta đánh đập Cúc dã man. Khi Cúc mang thai gần đến ngày sinh, bố mẹ chồng phải gửi con dâu về nhà ngoại cho an toàn.

Một mình nuôi con, nhà ngoại nghèo, Cúc để con cho bố mẹ nuôi rồi xuống Hà Nội một lần nữa. Cúc được "một người chị" cho lại sim điện thoại đã sử dụng trong thời gian làm mại dâm, để Cúc tiếp tục "hành nghề". Nhưng số khách cũ mà "người chị" để lại cũng thưa dần. Cúc được các cô gái cùng hành nghề giới thiệu đến gặp Túc để đăng bài quảng cáo trên mạng. Trên diễn đàn "anchoi...", Cúc lấy 2 "nghệ danh" là Tố Trang và Ngọc Anh. Dưới bàn tay của Túc, thân hình gày gò, còm cõi của Cúc đã được hô biến thành một cơ thể gợi cảm, đẫy đà nên cô ta có khá đông khách lựa chọn, gọi điện hàng ngày.

Những lúc "đắt khách", một mình tiếp không xuể thì tất yếu gái bán dâm như Cúc phải gọi thêm "đồng nghiệp" hỗ trợ. Lâu dần, các cô sẽ trở thành "Tú bà" chuyên môi giới khách cho gái bán dâm để thu lời. Cúc chọn địa bàn hành nghề chính tại các nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng. Do lượng khách đông nên các cô không thể di chuyển trên một địa bàn rộng. Thường các cô chọn một vài tuyến phố có nhiều nhà nghỉ để hoạt động. Có cô chỉ trong một vài tiếng nghỉ trưa cũng chạy sô được nhiều lượt khách. Thậm chí có thời gian gái bán dâm trên mạng thuê phòng cố định tại một khách sạn hoặc nhà nghỉ để tiết kiệm thời gian, thuận lợi “hành nghề”.

Theo Theo ANTG
MỚI - NÓNG