Lời kể rợn người của kẻ giết 4 mạng người không ghê tay

Điểm tại Cơ quan điều tra.
Điểm tại Cơ quan điều tra.
Sau 5 ngày gây án tại TP.Vũng Tàu, Điểm đã bị Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ tại một phòng trọ ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TPHCM. Khi bị bắt giữ, Điểm lạnh lùng kể lại 4 vụ giết người do hắn thực hiện mà không hề có chút sợ hãi.

Từ một tay mê cờ bạc

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Điểm (27 tuổi, xã Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi giết người, cướp tài sản. Điểm được xác định là thủ phạm sát hại anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ cửa hàng bán thực phẩm chay Âu Lạc (số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) ngày 15.12 vừa qua.

Ngoài vụ án trên, Điểm cũng thừa nhận mình là hung thủ gây ra 3 vụ án giết người, cướp tài sản khác xảy ra tại TPHCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng chỉ trong vòng từ tháng 8.2014 tới nay. Cũng trong ngày 22.12, Công an TP.Hải Phòng đã vào Bà Rịa - Vũng Tàu, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy lời khai của Điểm về vụ án giết ông Phạm Văn Can - một đầu bếp có tiếng (66 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP.Hải Phòng) - tại nhà riêng hôm 15.9 vừa qua, cướp đi một xe máy, một điện thoại di động, bán được 1,6 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cách đây 10 năm, khi đang ở độ tuổi 17, Điểm đã là một tên say máu cờ bạc, sóc đĩa. Thời đó, do chơi bời quá đà nên Điểm vướng vào nợ nần chồng chất. Điểm quyết định một mình tự mình leo lên xe vào Sài Gòn kiếm sống. Mới đầu, Điểm làm nghề bán trái cây, sau đó chuyển sang bán băng đĩa, tiếp sau nữa là nghề mát-xa dạo. Kể từ đây, Điểm biết chơi ma túy. Điểm thường chơi với một nhóm hơn chục người, ai cũng chơi ma túy, riêng Điểm cứ 2 ngày lại chơi chứ không chơi liên tục.

Công việc mát-xa dạo không đủ tiền ăn chơi, Điểm chuyển sang làm làm “má mì” và “cò” chăn dắt gái mại dâm. Ai có nhu cầu thì Điểm chỉ chỗ và thu tiền, mỗi ngày được khoảng 500.000 đồng, Điểm dùng hết vào chơi ma túy, cờ bạc, lô đề. Cuộc sống bụi tại Sài Gòn biến Điểm trở nên lạnh lùng và lì lợm. Điểm nói mình chơi ma túy được 10 năm, riêng chích ma túy chỉ 6-7 năm trở lại đây.

Ngày 10.8, Điểm hết tiền nên ra vòng xoay tại quận 6, TPHCM để kiếm đồ ăn. Điểm nói mình không hề ngửa tay xin cơm, mà chỉ chờ người nào xin được nhiều thì Điểm sẽ xin lại để ăn. Trước khi đi, Điểm chuẩn bị sẵn một con dao để phòng khi nào có chuyện sẽ dùng tới.

Điểm nói mình có xích mích với anh Trần Minh Phước (người phát cơm). Ngày hôm đó, Điểm bị anh Phước đuổi đánh nên rút dao đâm nhiều nhát về phía anh Phước với mục đích đe dọa chứ không có ý giết người. Tuy nhiên, khi đã chạy đi mà vẫn bị dồn đánh, Điểm đã đâm nạn nhân nhiều nhát dẫn đến tử vong sau đó. Điểm bị Công an TPHCM phát lệnh truy nã, song hắn chưa lẩn trốn ngay lập tức mà vẫn ngang nhiên đi mát-xa dạo.

Sau đó, Điểm ra Quảng Ngãi và tiếp tục gây án. Nạn nhân là anh Lê Minh Hiệp, bị Điểm giết vào ngày 20.8. Điểm cướp xe của Hiệp đem bán được 15 triệu đồng. Từ Quảng Ngãi, Điểm lên xe khách ra tỉnh Thái Bình chơi với bạn một thời gian. Điểm không dám về nhà của mình tại Hải Dương vì biết mình đang bị truy nã.

Đến ngày 15.9, kẻ sát nhân điên cuồng tiếp tục ra tay với nạn nhân thứ 3 là ông Phan Văn Can (TP.Hải Phòng), cướp đi xe máy và điện thoại. Điểm mang đi bán rồi lấy tiền tiêu sài.

Đến tháng 10, Điểm quay lại Sài Gòn, tiếp tục công việc mát-xa dạo dù đang bị phát lệnh truy nã. Điểm mua xe đạp, đồ nghề mát-xa rồi bắt xe xuống Vũng Tàu.

Ra tay lạnh lùng

Tại Vũng Tàu, Điểm lang thang khắp thành phố, không thuê nhà trọ, cứ bạ đâu ngủ đấy. Ngày 14.12, Điểm ngồi uống càphê tại đường Thùy Vân (TP.Vũng Tàu) và gặp anh Nguyễn Hoàng Ngân (39 tuổi, chủ tiệm cơm chay Âu Lạc). Điểm để ý thấy anh Ngân có mang theo nhiều nhẫn, vòng vàng và bóp tiền để trước bụng, nên khi anh Ngân xin số điện thoại của Điểm hẹn tối đến nhà riêng mát-xa cho mình, Điểm nhận lời.

Khoảng 22h30, anh Ngân gọi điện, Điểm chuẩn bị dao để trong hộp đồ nghề mát-xa rồi đến số 140 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến nơi, Điểm để xe đạp bên ngoài, sau đó đi vào nhà. Điểm cố ý kéo dài thời gian, nói là muốn xin ngủ nhờ lại, chủ ý của Điểm là muốn đợi đến đêm khuya vắng vẻ, sẽ ra tay với anh Ngân.

Đến gần 24h, Điểm thức dậy, đấm bóp cho anh Ngân. Đấm được vài cái, anh Ngân cởi quần đùi ra để đấm bóp cho khỏi vướng. Khi anh Ngân nằm úp xuống nệm để Điểm đấm bóp thì Điểm dùng đầu gối trái đè tay trái, tay trái đè đầu anh Ngân xuống nệm. Điểm dùng tay phải lấy con dao trong cặp ra đâm mấy nhát vào vùng cổ phải của anh Ngân. Anh Ngân vùng vẫy thoát ra nên rơi từ nệm xuống đất. Điểm dùng tay trái siết cổ anh Ngân đến khi anh bất động thì buông ra.

Điểm dùng dao đi lục soát các phòng nhưng không tìm thấy tài sản gì có giá trị nên hắn tức tối quay lại nơi nạn nhân đang nằm, dùng dao đâm vào ngực, bụng của nạn nhân. Sau đó, Điểm lục soát và lấy đi của anh Ngân 2 điện thoại di động, một giỏ xách cũ. Do quần áo dính nhiều máu nên Điểm đã lấy quần áo của nạn nhân mặc vào. Điểm đi xuống tầng trệt, dắt xe đạp của mình bỏ vào nhà tắm, lấy xe máy của chủ nhà rồi bỏ đi.

Điểm vứt con dao gây án tại đường 30 tháng 4, phường 12 rồi chạy xe lên TPHCM. Chiếc xe máy và điện thoại Điểm bán được 2,3 triệu đồng sau đó mang đánh đề hết 2 triệu đồng.

Điểm tỏ ra không hề sợ hãi, rụt rè, hắn trả lời rõ ràng, rành mạch về quá trình giết người và trốn chạy, không hề biểu lộ sự ăn năn trên khuôn mặt. Khi được hỏi tại sao lại giết nhiều người thế? Điểm nói: “Lỡ làm rồi, đã chơi thì chơi tới cùng!”. Lại hỏi, giết người xong có sợ không? Điểm trả lời: “Giết xong, có tiền ăn chơi, đập phá rồi thì sợ gì nữa!”.

Chỉ tới khi nói tới gia đình, giọng Điểm mới chùng xuống. Điểm nói nhà hắn nghèo lắm, trời mưa dột hết mà chưa có tiền sửa. Trời mưa là mỗi người một cái áo mưa, ở trong nhà mà như ngoài trời vậy. Điểm nói nhà có 4 anh chị em, hắn là con thứ 2 trong gia đình. Trong nhà, Điểm thương mẹ nhiều nhất, đến thời điểm hiện tại, điều khiến Điểm trăn trở là người mẹ bệnh tật của mình.

Lúc chưa bị truy nã, cứ 2 ngày Điểm lại gọi điện về cho mẹ 1 lần, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Điểm nói với mẹ là công việc rất ổn định, sung sướng, chỉ ăn với ngủ để mẹ yên tâm và không lo lắng dù rằng Điểm đang vất vả vật lộn để kiếm sống.

Điểm nói, trong lúc bị truy nã, có lên mạng theo dõi tin tức, đọc báo. Tuy nhiên, Điểm vẫn đi làm mát-xa dạo bình thường, không cần trú nấp gì. Kể cả khi giết người xong, Điểm vẫn đi như chưa gây ra tội ác gì ghê gớm.

Theo Theo Lao động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.