Lời khai chưa tiết lộ của sát thủ vụ thảm án khiến 2 người chết

Gặp mặt vợ lần cuối trước khi chuyển về khu giam giữ, hung thủ Nguyễn Văn Hải ôm vợ rất lâu, khóc rất nhiều và dặn nuôi dạy các con nên người
Gặp mặt vợ lần cuối trước khi chuyển về khu giam giữ, hung thủ Nguyễn Văn Hải ôm vợ rất lâu, khóc rất nhiều và dặn nuôi dạy các con nên người
Sau khi dùng dao đâm chém liên tiếp vào người ông Thưởng cho tới chết, Hải tiếp tục núp trong bóng tối đợi bà Loan bước ra khỏi phòng để chém. Trong lúc tên sát nhân vần két sắt ra ngoài cửa định cùng em trai tẩu tán, vợ chủ tiệm cầm đồ tỉnh lại cố bám theo liền bị hắn chém bồi thêm gần 20 nhát.

Liên quan đến vụ án ông bà chủ tiệm cầm đồ ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) bị sát hại tại nhà riêng xảy ra đầu tháng 6, đại tá Trần Văn Thực - Chánh văn phòng công an tỉnh cho biết cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để truy tố hung thủ trước pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hải khai, tối ngày đầu tháng 6, anh ta được bạn bè rủ đi chơi bài ăn tiền ở thôn 3 (xã Đông Thịnh). Sau khi dốc hết sạch ví tiền, người đàn ông 30 tuổi bị các con bạc xua đuổi khỏi hội.

Tức tối trước thái độ của một số người, Hải tới gặp ông Lê Sỹ Thưởng (49 tuổi) và bà Lê Thị Loan (46 tuổi, vợ ông Thưởng) ở xã Đông Anh để cầm cố xe Air Blade lấy 10 triệu đồng.

Những tưởng có số tiền lớn trong tay sẽ giúp Hải gỡ gạc được danh dự của mình nhưng chỉ sau ít ván, hắn tiếp tục trắng tay nên đành đứng dậy ra về.

Khoảng 2h sáng 1/6, Hải có mặt tại nhà. Biết chuyện chồng mang xe đến hiệu cầm đồ, vợ anh ta cằn nhằn.

Bực bội trước thái độ của vợ, Hải sai em trai chở tới gặp chủ tiệm cầm đồ để xin chuộc xe về. Trước khi đi, tên này không quên đem theo một con dao dắt trong quần.

Gần đến nhà ông Thưởng, Hải để em trai đứng chờ bên đường quốc lộ 47 rồi một mình vào gặp gia chủ. Đứng gọi cửa một lúc không được, hắn liền rút điện thoại ra gọi. Nghe tiếng chuông đổ, chủ tiệm thức giấc đón khách.

"Lúc đó, tôi xin được lấy lại chiếc xe nhưng vì không có tiền nên vợ chồng họ không đồng ý...", một điều tra viên tiết lộ lại lời khai của Hải.

Trong cơn dồn nén, Hải dùng con dao đem theo đâm chém liên tiếp vào người ông Thưởng. Nạn nhân bỏ chạy vào khu vực nhà bếp thì gục xuống nền nhà tử vong.

Nghe tiếng động lạ, bà Loan tỉnh giấc. Vừa mở cửa phòng bước xuống dưới nhà, bà bất ngờ bị Hải núp trong bóng tối vung dao chém.

Sau khi gây án, hung thủ vào phòng ngủ lục soát lấy được hơn 2 triệu đồng. Thấy chiếc két sắt đặt trong góc nhà, hắn đã tìm cách phá khóa nhưng không được.

Đúng lúc Hải đang vần két sắt ra ngoài cửa để cùng em trai tẩu tán, bà Loan tỉnh lại cố bám theo. Người phụ nữ 46 tuổi bị chém bất tỉnh với gần 20 vết dao trên khắp cơ thể.

Dọc đường về nhà, kẻ giết người đã vứt con dao gây án xuống một mương nước. Chiếc điện thoại cướp được của nạn nhân tên này cũng dùng đá đập vỡ. Sự việc hôm đó cũng được Hải kể lại cho vợ và em trai biết.

Theo lời khai, dọc đường trốn vào khu vực phía Nam, tên sát nhân xuống xe để đi khâu một số vết thương. Do tiêu gần hết khoản tiền 2 triệu cướp được, Hải bắt xe quay lại Thanh Hóa.

Với dáng vẻ lam lũ, chị Nguyễn Thị Hiền (27 tuổi, vợ Hải) kể, trong những giờ trốn chạy, chồng liên tục gọi điện về. "Anh ấy khóc rất nhiều và dặn tôi ở nhà nuôi dạy các con. Anh ấy sẽ đi đến một nơi thật xa để không liên lụy đến người thân…", Hiền nói và cho biết, sau mỗi cuộc điện thoại gọi về, chị đều khuyên chồng ra đầu thú nhưng phía đầu dây chỉ im lặng rồi cúp máy.

Dòng tin nhắn cuối cùng Hải chuyển về cho vợ có nội dung: "Anh đang khóc đây. Biết về là hết nhưng không về sẽ khổ cho mọi người".

Sau vụ án xảy ra, cả trăm cảnh sát hình sự và giao thông công an các huyện được huy động vào cuộc vây bắt hung thủ. Dọc các tuyến đường dẫn về Đông Sơn và trên quốc lộ 1A, nhiều chốt cảnh sát được lập.

Gần trưa 2/6, qua hơn một giờ cắm chốt, kiểm tra nhiều phương tiện, cảnh sát giao thông phát hiện chiếc xe gường nằm mang biển kiểm soát Hà Tĩnh, chở gần 30 hành khách chạy từ Nam ra, trong đó Nguyễn Văn Hải.

Liên quan đến vụ án, vợ và em trai của Hải đã được triệu tập lên cơ quan công an để lấy lời khai. Do chưa xác định được vai trò của 2 người này nên cơ quan điều tra cho về.

Theo Lê Duy

Theo Zing
MỚI - NÓNG