Màn kịch của người vợ dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng An Thị Thêu (28 tuổi, trú tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) về hành vi “giết người”.

Những ngày này, người dân tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, Hưng Yên vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc người đàn bà tàn độc An Thị Thêu (28 tuổi) đã nhẫn tâm dùng dây sạc điện thoại siết cổ chồng mình đến chết vào đêm 19/9.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 23h20 ngày 19/9, anh Phan Văn Khang (SN 1980, trú tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan) trở về nhà trọ tại số 189K2, Cao Xá, Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ để ngủ.

Sẵn có hơi men trong người nên khi đến nhà, giữa anh Khang và vợ là An Thị Thêu đã xảy ra xích mích, mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Thêu đã lao vào bóp cổ chồng, sau đó dùng dây sạc điện thoại để siết cổ anh Khang đến khi nạn nhân tử vong.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, tối 19/9, sau khi xảy ra cãi nhau, anh Khang đã bỏ đi uống bia ở một quán gần nhà đến hơn 23h đêm. Khi về đến nhà, hai vợ chồng Khang và Thêu lại xảy ra xô xát, đánh nhau. Do thường xuyên chứng kiến vợ chồng họ cãi vã, xô xát nên không ai sang can ngăn.

Một lúc sau, khi mọi người chạy sang thì đã thấy anh Khang nằm trên giường, 2 chân duỗi thẳng ra, tay co gắp, mặt tím tái, trên cổ có nhiều vết cào cấu. Còn Thêu đang bế con trên giường mà không hề có phản ứng gì.

Sự việc đã những người dân thông báo tới cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Trao đổi với PV, Thượng tá Hoàng Chí Dũng, Phó Trưởng công an huyện Phù Cừ, Hưng Yên cho biết: Tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an huyện Phù Cừ đã lập tức có mặt và phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể nạn nhân, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ.

Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận định đối tượng Thêu - vợ nạn nhân chính là hung thủ thực sự của vụ án. Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng An Thị Thêu để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo Thượng tá Dũng, tại cơ quan Công an, đối tượng An Thị Thêu vẫn không trung thực, hợp tác với cơ quan chức năng mà quanh co chối tội, không khai nhận hành vi của mình.

“Thêu cho rằng, khoảng 22h40 ngày 19/9, anh Khang mặc quần lửng, áo phông màu xanh và đi ra khỏi nhà một mình, Thêu không rõ chồng đi đâu. Đến khoảng 0h20 rạng sáng 20/9, thấy tiếng động bên ngoài, Thêu mở cửa ra thì phát hiện chồng đã chết, sau đó, mới gọi con trai lớn ra khiêng anh Khang vào giường. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân bị tử vong với vết hằn trên cổ, có nhiều điểm mâu thuẫn với lời khai của Thêu. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh để điều tra, làm rõ.”

Chiều 22/9, có mặt tại thôn Cát Dương, ngôi nhà của nạn nhân luôn bao trùm một bầu không khí tang tóc, nặng nề. Hai đứa con của anh Khang vẫn còn nhỏ, chưa kịp hiểu câu chuyện đau đớn đang xảy ra với mình.

Bà Hoàng Thị Hoản (61 tuổi) mẹ đẻ của anh Khang vẫn chưa hết bàng hoàng, thuật lại giây phút trong đêm định mệnh đó: Rạng sáng 20/9, khi tôi đang ngủ ở nhà thì nhận được điện thoại của Thêu. Qua điện thoại, Thêu dựng ra “kịch bản” rằng chồng đi uống rượu về muộn, khi mở cửa nhà trọ ra thì đã phát hiện Khang chết ngoài cửa từ lúc nào. Không tin nổi vào mắt mình nữa, nhận được hung tin tôi bàng hoàng gọi người thân ra ngay hiện trường để xem xét.

Theo bà Hoản, vợ chồng Khang kết hôn từ năm 2004, hiện đã có 2 người con trai, con lớn 10 tuổi và con nhỏ 6 tuổi. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng đã bàn nhau ra Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ lập nghiệp, thuê một cửa hàng để rửa xe và bán nước giải khát.

“Trong thời gian chung sống, mặc dù hai vợ chồng nó (Khang và Thêu) cãi cọ suốt ngày, nhưng đó chỉ là chuyện vợ chồng nên chỉ trong thời gian ngắn là trở lại bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy có chuyện tình cảm vợ chồng rạn nứt, xích mích vì chuyện lớn cả. Nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra bất ngờ và đi quá xa như vậy. Giờ người chết, kẻ ở tù chỉ khổ cho hai người con vừa thông minh vừa tội, không biết sau này chúng nó sẽ sống ra sao đây. Nghĩ đến mà sao tôi chua xót quá…”

Hiện đối tượng An Thị Thêu cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Phù Cừ bàn giao cho Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Thái Cường

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG