Mang đôla âm phủ vờ là thiếu gia Hà Thành

Bị can Nguyễn Chính Nghĩa và tang vật thu được từ các vụ lừa đảo
Bị can Nguyễn Chính Nghĩa và tang vật thu được từ các vụ lừa đảo
Đeo dây chuyền vàng giả, cầm xấp đôla âm phủ, nhận vơ biệt thự ở dọc đường là của mình, Nghĩa tạo vỏ bọc là người giàu có để lừa hàng chục tài xế taxi.

Ngày 27/2, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Chính Nghĩa (28 tuổi, ở quận Ba Đình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Nghĩa không nghề nghiệp, sống cùng bố mẹ trong căn phòng nhỏ ở khu tập thể cũ nhưng thường đeo dây chuyền vàng giả, khoe gia đình khá giả. Bị can này còn giả danh con cháu của một số lãnh đạo, vờ quen nhiều người có địa vị tại Hà Nội

Khi thuê taxi, Nghĩa “nổ” là chủ quán bar, vũ trường, để lấp ló tập đôla trong túi song thực chất là tiền âm phủ. Dọc đường nếu thấy căn biệt thự nào đẹp, Nghĩa chỉ cho tài xế, khoe đó là của anh ta rồi trò chuyện tạo lòng tin. Ngay sau đó Nghĩa vờ hỏi đổi tờ 100 USD và chỉ chờ người lái lắc đầu, anh ta hỏi mượn tiền và điện thoại để gọi cho “đối tác”, bảo khi đến phố Hà Trung đổi tiền rồi sẽ trả lại. Lúc xuống xe, Nghĩa bảo tài xế chờ mình quay lại nhưng rồi biến mất cùng tài sản chiếm đoạt được.

Cơ quan điều tra xác định trong 3 tháng Nghĩa đã lừa hơn 60 người là tài xế. Phi vụ cuối cùng vào tháng 9/2014, Nghĩa định bỏ đi cùng chiếc iPhone của nạn nhân thì bị bắt.

Theo một cán bộ điều tra, một nữ giám đốc công ty bảo hiểm suýt thành nạn nhân của bị can này. Qua điện thoại, Nghĩa hẹn đi ăn để trao đổi việc mua bảo hiểm cho chiếc xe Limousine anh ta mới sắm.

Nghĩa thuê taxi đến đón nữ giám đốc. Khi ngang qua khu vực sân vận động Mỹ Đình, Nghĩa chỉ vào căn biệt thự hoành tráng nhất và giới thiệu đó là nhà mình. Tuy nhiên, do bận việc đột xuất, chị này phải đi ngay nên Nghĩa không kịp lừa

Theo kết luận điều tra, Nghĩa khai toàn bộ số tiền lừa đảo khoảng một trăm triệu đồng đã dùng ăn tiêu tại vũ trường, quán bar.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG