Mẹ hung thủ thảm sát vợ chồng chủ hiều cầm đồ gửi lời xin lỗi

Vài ngày nay bà Lạng bỏ ăn, cứ tha thẩn như người mất hồn. Ảnh: Lê Hoàng
Vài ngày nay bà Lạng bỏ ăn, cứ tha thẩn như người mất hồn. Ảnh: Lê Hoàng
'Tôi biết, tội ác mà con trai mình gây ra là không thể tha thứ. Xin được thắp nén tâm nhang cho người quá cố và cầu xin họ lượng tình cứu xét…', mẹ hung thủ sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ nói trong nước mắt.

Gia đình bà Nguyễn Thị Lạng (mẹ hung thủ Nguyễn Văn Hải - kẻ lẻn vào nhà sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động tại xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) nhiều năm nay sinh sống trong căn nhà cấp 4 nghèo xác xơ. Người dân thôn Ngọc Lậu (xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) cho hay, họ thuộc diện nghèo nhất nhì xóm vùng quê hai lúa.

Vài ngày nay, hay tin con trai cả bà Lạng gây trọng tội, nhiều người đến chia sẻ động viên nhằm giúp người mẹ bất hạnh vượt qua cơn bĩ cực.

Ngồi bất thần trong căn nhà nhỏ hoang lạnh bừa bộn, thi thoảng bà Lạng lại khóc nấc. Người thân cho hay, từ khi biết con trai gây trọng tội, bà Lạng liên tục ngất xỉu.

Cả ngày bà không chịu ăn uống mà cứ tha thẩn hết đi ra rồi lại đi vào. Có lúc bà lại ngửa mặt lên trời than thân trách phận và gào khóc gọi tên con trai. Có khi, hàng xóm lại trông thấy bóng người phụ nữ liêu xiêu trên con đường làng với bước chân vô định.

Đưa bàn tay già nua gân guốc lau hàng nước mắt lã chã, người phụ nữ tuổi lục tuần tâm sự, bà sinh con đầu Nguyễn Văn Hải trong cảnh túng đói.

Cái nghèo đeo đẳng, quanh năm bà bươn bả khắp đồng trên, ruộng dưới mò cua bắt ốc nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày nên không có tiền cho con học hành.

Hết lớp 3, Hải bỏ họ bươn chải đủ nghề kiếm sống. Ít năm sau, bà đi bước nữa rồi sinh thêm ba đứa con. Đến tuổi thanh niên, Hải lập gia đình với người con gái xã dưới rồi ra ở riêng.

Dù đói nghèo nhưng các con bà Lạng đều chí thú làm ăn. Vợ chồng Hải nhận mài đá ốp lát thuê, chắt chiu tích cóp xây được căn nhà nhỏ. Hai năm sau ngày cưới, vợ Hải cũng sinh được hai bé trai kháu khỉnh.

Những tưởng cuộc sống cứ thế êm trôi, không ngờ thời gian gần đây, công việc làm ăn khó khăn, Hải lại mắc bệnh zona thần kinh nên kinh tế kiệt quệ.

Bà Lạng bảo, Hải sinh ra chán nản rồi bập vào bài bạc lúc nào không hay. Nhiều lần thấy con đi sớm về khuya lại đem xe cộ cầm cố đánh bạc, bà khuyên can con chí thú làm ăn nhưng không được. “Nguồn cơn của tội ác phần nhiều cũng do bài bạc mà ra…”, bà Lạng tâm sự.

Mẹ hung thủ thảm sát vợ chồng chủ hiều cầm đồ gửi lời xin lỗi ảnh 1

Ngôi nhà nơi gia đình bà Lạng sinh sống. Người phụ nữ bất hạnh bảo vì nghèo túng nên con cái không được học hành đến nơi đến chốn. Ảnh: Lê Hoàng.

Gần trưa 1/6, sau buổi ra đồng gặt thuê, bà Lạng trở về nhà thì thấy rất đông công an tìm đến khiến bà chột dạ, linh cảm có chuyện chẳng lành. Đầu giờ chiều cùng ngày, bà nhận tin con trai đã giết hại hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở xã bên.

“Tôi khuỵu ngã, lòng đau nhói và không tin vào điều rùng rợn vừa nghe thấy. Sinh con ra, người mẹ nào cũng muốn nó nên người, không ai dạy chúng đi làm điều ác… Tôi biết, tội ác mà thằng Hải gây ra là khó có thể tha thứ. Xin được thắp nén tâm nhang cho người quá cố và cầu xin gia đình họ lượng tình cứu xét…”, mẹ sát thủ Nguyễn Văn Hải nói.

Bà bảo, cũng rất muốn tới gia đình nạn nhân thắp nén nhang tạ tội nhưng đến đó biết ăn nói thế nào, đành chờ thời gian nguôi ngoai.

“Tôi hy vọng con trai thành khẩn khai báo để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật mong có ngày đoàn tụ với gia đình…”, bà Lạng khóc.

Trước đó, giữa buổi sáng ngày 1/6, nhiều người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn thấy căn nhà của vợ chồng anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi), chị Lê Thị Loan (47 tuổi) đóng cửa bất thường. Khi cánh cửa được mở, họ thấy xác đôi vợ chồng này gục chết trên vũng máu. Thi thể chi chít các vết chém, nhiều phần không còn nguyên vẹn.

Sau hơn 30 giờ gây án, nghi can Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) bị bắt. Bước đầu, hung thủ khai nhận, sau khi sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, hắn cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động. Gây án xong, hung thủ gọi em trai chở đi trốn chạy. Trên đường tẩu thoát, hắn ném con dao gây án ở ao ven đường.

Ngày 3/6, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Hải để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản. Hiện, em trai Hải là Nguyễn Xuân Hà cũng bị bắt để làm rõ hành vi che giấu và không tố giác tội phạm.

 

Theo Lê Hoàng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG