“Mẹ kế độc ác” bị tuyên phạt 9 tháng tù giam

“Mẹ kế độc ác” trước vành móng ngựa
“Mẹ kế độc ác” trước vành móng ngựa
TPO - Sáng nay 26/6, Tòa án huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk) tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thảo 9 tháng tù giam, buộc bồi thường 9.784.000 đồng tiền thuốc, công chăm sóc và tiền bồi dưỡng tinh thần cho cháu Hùng Anh.

Sáng 26/6, trước sân trường tiểu học Bùi Thị Xuân thuộc xã Ea M’droh, Tòa án huyện Cư M'gar ( tỉnh Đắk Lắk) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Thị Thảo về hành vi cố ý gây thương tích đối với con chồng là cháu Nguyễn Duy Hùng Anh, sinh năm 2004, học sinh Trường tiểu học Bùi Thị Xuân. 

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã kéo đến sân trường theo dõi phiên tòa. Nhiều người phẫn nộ mang tấm hình cháu Hùng Anh với các vết đòn roi tím bầm chằng chịt trên thân thể, mong tòa trừng phạt thật nặng mẹ kế độc ác.

Theo cáo trạng và lời khai của các nhân chứng, Hồ Thị Thảo (sinh năm 1983, trú xã Ea M'droh) đã nhiều lần đánh đập, hành hạ rất tàn nhẫn cháu Nguyễn Duy Hùng Anh, con riêng của ông Nguyễn Duy Kháng, chồng sau của bà Thảo.

Mỗi lần hàng xóm can gián, góp ý lại bị bà Thảo chửi bới, đe dọa thậm tệ nên ai cũng “ngán” đụng chạm "dì ghẻ độc ác".

Sự cố khiến “nước tràn ly” xảy ra vào chiều ngày 2/4/2014, trong giờ nghỉ giữa giờ trên lớp, Hùng Anh qua chơi bên sân Ủy ban nhân dân xã cạnh trường, nơi ông Kháng làm việc hàng ngày với chức danh cán bộ địa chính.

Bà Thảo không thấy con chồng về nhà mang bánh kẹo ra trường bán như mọi ngày, liền đi tìm, phát hiện Hùng Anh đang trèo cây hái vú sữa, liền gọi xuống, dùng cành cây khô dài 50cm quất cháu túi bụi. Bà ta còn lôi cháu bé về nhà, tiếp tục lấy khúc tre dài hơn 80cm đập liên tiếp vào lưng, tay, đùi Hùng Anh đến khi cây tre dập nát.

Ông Kháng về nhà, gặng hỏi bà Thảo sao không cho cháu Hùng Anh trở lại lớp học, dẫn đến cãi vã. Bà Thảo vớ lấy con dao cạo râu rạch liên tiếp nhiều nhát lên khắp tay, vai, ngực ông Kháng.

Nghe tiếng xô xát, hàng xóm chạy qua, phát hiện ông Kháng máu đẫm áo, vội can ngăn rồi đưa cả hai bố con đi bệnh viện cấp cứu. Hậu quả là ông Kháng bị 7 nhát cắt rách thịt, đứt gân cơ duỗi cổ tay, phải khâu gần sáu mươi mũi và điều trị nội trú hơn 1 tuần tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh.

Cháu Hùng Anh bị đa chấn thương phần mềm, điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Mgar, kết quả giám định y khoa theo yêu cầu của Công an huyện cho thấy tỉ lệ thương tích 6% .

“Mẹ kế độc ác” bị tuyên phạt 9 tháng tù giam ảnh 1

Hàng nghìn người dân theo dõi phiên tòa

Trao đổi với đại diện báo Tiền Phong sau khi phiên tòa kết thúc, bà Đinh Thị Nhung, mẹ Hùng Anh, cho biết, do bị cáo Thảo vẫn khai báo quanh co gian dối để đối phó chứ không thực lòng ăn năn hối cải, bà sẽ làm đơn kháng cáo.

Đứng trước tòa, bị cáo Hồ Thị Thảo thừa nhận: Ngoài trận đòn nát roi tre ngày 2/4, Thảo chỉ đánh cháu Hùng Anh một lần khác bằng cây bida. Bà Thảo thừa nhận hành vi đánh cháu Hùng Anh là sai, vi phạm pháp luật, nhưng “do lúc nóng giận không kiềm chế được nên mới hành động như vậy, chứ xong rồi tôi cũng thấy xót xa lắm”.

Sau khi biết mẹ Hùng Anh gửi đơn tố cáo dì ghẻ có hành vi ngược đãi con chồng và gửi cháu sang nhà người thân nhờ nuôi hộ để cháu tiếp tục đi học tới hết khóa, bị cáo Thảo đã sang trường tìm cháu Hùng Anh, khuyên cháu về nhà và thề không đánh cháu nữa. Nhận thấy hành vi của mình là sai nên bị cáo đã gửi 3 triệu đồng “khắc phục hậu quả” cho mẹ cháu .

Tại buổi xét hỏi, các nhân chứng là những người hàng xóm, người bán hàng rong quanh xóm đều khẳng định Hùng Anh thường xuyên bị dì Thảo đánh đập, thậm chí có ngày cháu no đòn tới 2 – 3 lần.

Cháu Hùng Anh khai trước tòa, thường xuyên bị dì Thảo dùng tay gõ vào đầu, lấy gậy đập vào lưng, đùi nhưng không dám mách mẹ vì dì Thảo dọa hễ mach “sẽ đánh chết”.

Những người dân dự tòa cũng tỏ thái độ bất bình với ông Nguyễn Duy Kháng, khi thấy ông này trước sau luôn thể hiện thái độ bênh vực cho các hành động độc ác của vợ kế.

Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, ông đã từ chối đi giám định các thương tích do bà Thảo gây ra. Trước tòa, ông bào chữa cho bà Thảo : “Việc Thảo đánh Hùng Anh có xảy ra nhưng ngoài lần thấy Thảo dùng cây bida đánh Hùng Anh, tôi chưa từng thấy vợ đánh con riêng lần nào nữa ! ”.

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát nhân dân yêu cầu xử phạt bị cáo Hồ thị Thảo 9 – 12 tháng tù giam, bồi thường tiền thuốc, công chăm sóc, bồi dưỡng tinh thần nạn nhân.

Sau khi nghe luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân và luật sư bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của bị cáo đã tranh tụng gay gắt. Luật sư căn cứ vào một số tình tiết giảm nhẹ như bị báo phạm tội lần đầu, hậu quả không lớn và đã có động thái thành khẩn nhận tội, khắc phục hậu quả nên đề nghị xử phạt bị cáo hưởng án treo, cải tạo không giam giữ.

Bà Đinh Thị Nhung – mẹ ruột cháu Hùng Anh và hàng trăm người dân phẫn nộ quyết liệt phản đối.

Cuối phiên tòa, Hồ Thị Thảo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Căn cứ Luật Hình sự về tội cố ý gây thương tích, HĐXX tuyên án: Xử phạt bị cáo Hồ Thị Thảo 9 tháng tù giam, buộc bồi thường 9.784.000 đồng tiền thuốc, công chăm sóc và tiền bồi dưỡng tinh thần nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.