Mẹ từ chối 'quan hệ', con bị đánh vỡ sọ não

Chị H. đang chăm sóc cháu H. tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Chị H. đang chăm sóc cháu H. tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa
Bị chị H. từ chối, không cho “quan hệ”, Nguyễn Văn Quyên (SN 1971) - đối tượng có tiền sử bị bệnh tâm thần, trú tại thôn Nga Bình (Thanh Hóa) đã dùng búa đinh đập vào đầu bé trai 5 tuổi (con chị H.) làm vỡ xương sọ não.

Gã hàng xóm tâm thần nổi “máu dê”...

Vụ việc gây sốc nói trên xảy ra vào khoảng 12h ngày 30/3/2014, tại gia đình vợ chồng anh Nguyễn Văn H. (SN 1986) và chị Lê Thị H. (SN 1985), trú tại thôn Nga Bình, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Gặp chúng tôi, chị H., mẹ của cháu Nguyễn Văn H. (5 tuổi) giàn giụa nước mắt kể lại: “Hôm đó, tôi và con trai đang nằm ngủ ở trên giường, thì Nguyễn Văn Quyên, người hàng xóm với tôi bước vào. Thấy vậy, tôi bật dậy để hỏi Quyên có việc gì mà đến nhà tôi vào lúc ban trưa như thế? Song Quyên chẳng trả lời, mà cứ nằng nặc đòi tôi cho “quan hệ”. Quyên ngang nhiên nói với tôi: “Chồng đi vắng, cho anh “làm cái””. Sau khi tôi nhất quyết từ chối, Quyên lại nói: “Vậy thì xuống nhà bếp cho anh “làm cái” rồi anh trả tiền cho”.

Vì quá bực tức trước những lời nói xúc phạm, đê tiện của gã đàn ông hàng xóm, tôi vừa chửi rủa, vừa đuổi Quyên ra khỏi nhà. Trong lúc tôi đang đôi co với Quyên ở sân, con trai tôi tỉnh giấc, rồi chạy đến gần mẹ.

Khi ấy, Quyên lầm lừ mặt nhìn tôi, rồi chạy vào nhà bếp của gia đình tôi vớ lấy cái búa đinh, rồi bất thình lình đập ngay vào đầu con trai tôi. Tức thì, con trai tôi ngã gục xuống, máu trên đầu chảy lênh láng.

Thấy vậy, tôi hốt hoảng la hét, kêu cứu mọi người. Ngay sau đó, người thân của gia đình tôi đã kịp thời chạy đến đưa cháu đi cấp cứu. Lúc ấy, Quyên đã vứt búa đinh xuống và bỏ chạy ra khỏi nhà tôi”.

Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt gầy guộc, chị H. than vãn: “Thật éo le lắm chú (PV) ạ, kể từ lúc vợ chồng tôi xây dựng gia đình với nhau vào năm 2008 cho đến nay, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, túng thiếu về kinh tế, nên chồng tôi phải rời xa gia đình, quê hương để đi vào miền Nam làm thuê kiếm sống. Bản thân tôi cũng phải đi làm ô sin ở thị trấn Bút Sơn (huyện Hoằng Hóa) để lấy tiền về nuôi con. Chính vì vậy, đứa con trai duy nhất của vợ chồng tôi đành phải gửi lại ở gia đình ông bà ngoại nuôi nấng, chăm sóc. Hôm đó là ngày Chủ nhật, nên tôi xin về quê thăm con. Trong lúc hai mẹ con đang nghỉ trưa, thì vụ việc đau lòng này xảy đến...”.

Trước sự việc gây bàng hoàng cho dư luận, nhiều người dân trong thôn Nga Bình bức xúc: “Tại sao một đối tượng bị tâm thần, đã từng gây án giết người mà lại để sống tự do tại thôn xóm như thế. Chúng tôi cũng hiểu rằng, đối với hoàn cảnh khó khăn của gia đình Quyên, thì không thế đủ chu cấp cho Quyên đi các cơ sở điều trị, chăm sóc chuyên biệt cho người bị bệnh tâm thần được. Tuy nhiên, chúng tôi mong rằng, những trường hợp như Quyên, chính quyền địa phương nên quan tâm, tạo điều kiện làm sao để Quyên được vào cơ sở chăm sóc, điều trị bệnh tâm thần. Nếu cứ để Quyên ở nhà như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”.

Mẹ từ chối “quan hệ”, con trai bị đánh vỡ xương sọ não

Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Tính, bà nội của cháu H. bần thần kể: “Cháu tôi kể từ lúc sinh ra cho đến nay rất bụ bẫm, thể lực phát triển rất tốt. Nhưng rồi, tai họa lại bất ngờ ập đến với đứa cháu tội nghiệp của tôi. Hiện tại, cháu tôi rất sợ người lạ mặt và ánh sáng chói lòa”.

Trao đổi với chúng tôi về hiện trạng sức khỏe của cháu H., bác sỹ Bùi Văn Hán, Trưởng khoa Ngoại chấn thương, bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhận định: “Sau khi phẫu thuật và hồi sức, cháu H. được chuyển lên khoa. Cháu bị chấn thương do một vật cứng tác động từ bên ngoài vào, làm vỡ xương hộp sọ, rách màng cứng, nên nước dịch trong não chảy ra. Vết thương của cháu H. được gọi là vết thương sọ não hở. Hiện tại vết thương và sức khỏe của cháu H. tương đối ổn định. Chúng tôi đã và đang tích cực theo dõi, điều trị. Cháu H. gặp phải chấn thương loại này thì có nhiều khả năng sẽ để lại di chứng về sau”

Ông Dương Văn Hùng, Giám đốc bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng cho biết, trường hợp của cháu H. sẽ được hưởng tất cả mọi quyền lợi của BHYT dành cho trẻ em.

Nhắc đến vụ việc nói trên, ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng công an xã Hoằng Xuyên xác nhận: “Ngay khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã cử lực lượng đến tại nhà của chị H. để bảo vệ hiện trường và tổ chức truy bắt đối tượng. Đồng thời, chúng tôi báo cáo lên Công an huyện. Vì đối tượng Quyên có tiền sử bệnh tâm thần, nên khi tìm thấy Quyên, chúng tôi cũng phải sử dụng lời ngon ngọt mới có thể tiếp cận được. Cái búa đinh mà Quyên sử dụng gây án đã được công an huyện thu giữ. Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của Quyên có trao đổi với chúng tôi là sẽ đưa Quyên đi bệnh viện tâm thần để điều trị”.

Ông Nguyễn Thế Vượng, Đội trưởng Đội CSĐT, Công an huyện Hoằng Hóa cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang tiến hành điều tra vụ việc. Chúng tôi đang thẩm định hồ sơ bệnh án của đối tượng Quyên, vì đối với một người khi gây án mà có biểu hiện tâm thần, thì vụ việc sẽ đi theo một chiều hướng khác. Vụ án giết người do đối tượng Quyên gây ra vào năm 2009 đã được khởi tố, VKSND đã phê chuẩn, nhưng hình thức xử lý chính là bắt buộc Quyên phải đi điều trị bệnh”.

Ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng công an xã Hoằng Xuyên cho biết thêm: “Đối tượng Quyên có dấu hiệu bị bệnh tâm thần vào năm 2007. Đến năm 2009, Quyên đã gây ra vụ án giết người ở tại địa phương. Nạn nhân bị giết chết chính là người bác dâu của Quyên. Sau đó, Quyên đã được đưa đi điều trị bệnh bắt buộc ở Hà Nội. Một năm sau, chúng tôi lại thấy Quyên trở về địa phương. Hiện tại, gia đình Quyên đã xuất trình sổ điều trị bệnh tâm thần ngoại trú, giấy xuất viện và đơn thuốc cho chúng tôi”.

Theo Văn Cương

Theo Đời Sống & Pháp Luật
MỚI - NÓNG