Một người thiểu năng bị sát hại dã man vì... 'độc thoại'

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Thấy anh Trung nói lảm nhảm một mình, Y Joni Ksơr trong cơn say, tưởng rằng anh Trung nói xấu mình nên hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Y Joni Ksơr về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và mặt làm anh Trung gục chết tại chỗ.

TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt mức án tử hình đối với Y Joni Ksơr (34 tuổi, trú đường Nguyễn Công trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án đau lòng này không ai khác là anh Phan Hữu Trung (29 tuổi, hàng xóm của Y Joni Ksơr), một người bị bệnh thiểu năng trí tuệ.

Theo cáo trạng, anh Trung và Y Joni Ksơr là hàng xóm với nhau cùng trú tại hẻm 71, đường Nguyễn Công Trứ. Do anh Trung bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ bé nên được một chủ quán hàng ăn ngay đầu hẻm thương tình cho làm những việc lặt vặt trong quán để kiếm sống. 


Sau mỗi ngày làm việc, anh Trung thường không về nhà mà xin ngủ nhờ lại nhà anh Võ Đức Duy (trú tại số nhà 80/1 Nguyễn Công Trứ). Chiều 15/1, sau khi đi uống rượu về, Y Joni Ksơr đến nhà anh Duy chơi và lấy củi ra đốt ở góc sân để sưởi ấm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh Trung đi làm về có nói lảm nhảm một mình. Trong lúc say rượu, Y Joni Ksơr cho rằng anh Trung đang nói xấu mình nên đã chửi lại dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Sau một hồi đôi co, Y Joni Ksơr lặng lẽ bỏ về nhà lấy 1 con dao rồi quay lại nhà anh Duy để đánh anh Trung. Khi vừa bước vào nhà, Y Joni Ksơr phát hiện anh Trung đang ngồi tựa lưng vào chiếc tủ nghe điện thoại liền cầm dao xông đến chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và mặt làm anh Trung gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Y Joni Ksơr bình thản cầm dao quay về nhà rửa vết máu, cất dao trên nắp giếng rồi vào nhà nằm nghỉ.

Nằm được một lúc, Y Joni Ksơr chợt nhớ ra trong lúc ngồi nhậu vào buổi trưa, anh Trung có đưa ra một xấp tiền khoe với y nên liền quay lại nơi anh Trung nằm chết lục túi quần lấy được 682.000 đồng. Sau khi lấy được số tiền trên, Y Joni Ksơr lấy 184.000 đồng chia cho em gái và ông ngoại, số tiền còn lại y cất giấu rồi gói quần áo bỏ trốn sang Gia Lai. Đến ngày 17/1, Y Joni Ksơr bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Được biết, Y Joni Ksơr là đối tượng có nhiều tiền án và vừa mới chấp hành xong bản án phạt tù chưa được bao lâu. Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo gây ra là hết sức dã man, không còn nhân tính nên cần phải cách ly vĩnh viễn với xã hội. Từ những nhận định trên, HĐXX đã tuyên phạt Y Joni Ksơr 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng chung hình phạt là tử hình

Theo Văn Thành

Theo CAND
MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.