Mua xăng đòi đốt chết vợ cũ vì bán đất không hỏi ý kiến

Phạm Lương Bình tại toà
Phạm Lương Bình tại toà
TPO - Bực tức vì gia đình vợ cũ bán đất mà không hỏi ý kiến mình, đối tượng mua xăng và bật lửa nhằm thiêu vợ rồi tự sát.  

Ngày 29/8, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Lương Bình (SN 1959, ở Thanh Xuân, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người. Theo cáo trạng, Bình vốn là chồng cũ của chị Chu Thị Vân (SN 1960). Sau khi ly hôn, Bình thuê nhà riêng trong cùng một ngõ với gia đình chị Vân.

Tháng 10/2015, em gái chị Vân có bán một thửa đất nên hai người mời Bình sang ăn cơm, liên hoan. Quá trình ăn uống, Bình biết hai người bán đất cho bà Lan – người có xích mích với mình nên bực tức bỏ về.

Tới nhà, Bình gọi điện cho vợ cũ cãi nhau và nảy sinh ý định giết chị Vân rồi tự sát. Lập tức, Bình mang theo một can xăng 2 lít và một bật lửa sang nhà vợ cũ.

Thấy chồng cũ đến, chị Vân và em gái xuống mở cửa cuốn và cửa sắt. Trong nhà lúc này có một cháu bé sinh năm 2009. Vào trong, Bình yêu cầu chị Vân đóng cửa nhưng chị không đồng ý.

Bực tức, Bình chửi “hôm nay tao cho chúng mày chết tất” và đập can nhựa khiến xăng chảy lênh láng. Bình cầm bật lửa đốt nhưng không cháy, đối tượng đập mạnh bật lửa xuống đất nhằm tạo tia lửa nhưng cũng không có tác dụng.

Không dừng lại, Bình ra ngoài mua liền 3 chiếc bật lửa nhằm quyết tâm gây án nhưng bị hàng xóm ngăn cản. Sau đó, lực lượng công an bắt giữ Bình và xử lý vụ việc.

Tại cơ quan CSĐT quận Thanh Xuân, Bình khai đúng như nội dung cáo trạng nêu trên. Tuy nhiên, tại cơ quan CSĐT TP Hà Nội, đối tượng cho rằng mình không có ý định giết người mà chỉ “dọa” gia đình vợ cũ.

Nhận thấy vụ án còn nhiều điều chưa sáng tỏ, HĐXX quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.