Nam sinh lớp 10 bị đâm thấu bụng trong cuộc hỗn chiến

Nạn nhân trên giường bệnh.
Nạn nhân trên giường bệnh.
Đi chơi ngày lễ, một người bạn trong nhóm của Phú mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt nên đã xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Phú bị một thanh niên không quen biết dùng dao đâm thấu bụng.

Công an huyện Bình Chánh TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ một học sinh lớp 10 bị đâm thấu bụng trong khi đi chơi cùng nhóm bạn vào ngày nghỉ lễ.

Nạn nhân Hà Gia Phú (SN 1999, học sinh lớp 10 Trường THPT Vĩnh Lộc A, Bình Chánh).

Khuya 30-4, Hà Gia Phú xin mẹ đi chơi với một số người bạn. Trên đường đi, do một người bạn trong nhóm có mâu thuẫn với nhóm thanh niên lạ mặt nên đã xảy ra đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Phú bị một thanh niên không quen biết dùng dao đâm thấu bụng cùng vết thương sâu ở vai.

Phú được bạn chở về nhà trọ của gia đình sau đó mẹ Phú đã chuyển con đến một phòng khám gần nhà. Do vết thương quá nặng, máu ra nhiều nên Hà Gia Phú đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên ngay trong đêm.

Sau khi được phẫu thuật, hiện sức khỏe của Phú đã qua cơn nguy kịch nhưng nạn nhân vẫn còn yếu ớt, chưa ăn uống được.

Được biết, gia cảnh của nạn nhân khá khó khăn, cha Phú vừa qua đời vào cuối năm qua do bệnh tâm thần, mẹ Phú hằng ngày bà đi làm thuê nuôi con ăn học, khi xảy ra sự việc bà phải vay mượn 10 triệu đồng đóng tiền viện phí cho con với lãi suất khá cao. Hiện cả nhà Phú phải sống trong phòng trọ chật hẹp.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 3 ngày nghỉ lễ từ ngày 28 đến ngày 30/4, có hơn 160 trường hợp nhập viện do đả thương, trong đó đáng chú ý ngày 30-4 có đến 64 người nhập viện do đánh nhau.

Theo Theo Công an TP.HCM
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.