Nam thanh niên bị đâm chết vì sàm sỡ gái 'đứng đường'

Ngô Văn Phong trước vành móng ngựa. Ảnh: Tân Châu.
Ngô Văn Phong trước vành móng ngựa. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Thấy O đứng đợi 'khách', anh L đến hỏi mua dâm nhưng O sợ bỏ chạy vì tưởng công an. Anh L kéo O lại và có hành vi sàm sỡ nên bị người tình của O đứng gần đó cầm dao đâm chết.

Ngày 25/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Ngô Văn Phong, sinh năm 1987, ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM với tội danh “Giết người”.

Theo bản án đã tuyên, Phong và Trần Thị Ngọc O chung sống như vợ chồng và có 1 người con chung.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12/8/2015, Phong điều khiển xe máy đưa O đến khu vực bên hông Công viên phần Quang Trung để O đón khách bán dâm.

Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, anh L đi xe máy đến gặp O hỏi mua dâm. O nghi ngờ anh L là công an nên từ chối và bỏ chạy.

Anh L kéo O lại và có hành vi sàm sỡ, Phong đứng gần đó chạy đến đánh nhau với L rồi dùng dao mang theo đâm chết L.

Gây án xong, Phong và O về nhà. Đến ngày 14/8/2015, Phong tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.