Nghi án cô gái trẻ bị người tình “đại gia” thiêu sống

Trên giường bệnh, Thùy Dương hối hận vì tin lời kẻ lừa bịp.
Trên giường bệnh, Thùy Dương hối hận vì tin lời kẻ lừa bịp.
Bị dồn hỏi tiền chu cấp, gã chồng hờ nổi máu điên đấm đá túi bụi cô gái trẻ rồi tưới xăng thiêu sống. Mối quan hệ tình - tiền vỡ lở, trong cơn nguy khốn cô gái trẻ bàng hoàng nhận ra người tình "đại gia" chỉ là tay lừa bịp.

Đại gia rởm “chăn rau”

Cơ quan công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn khiến 1 người bị bỏng nặng trong phòng trọ. Những tình tiết ban đầu của vụ việc đang dần hé lộ, kẻ thủ ác phóng hỏa đốt nhà là một trong hai nạn nhân.

Đã có vợ và hai con, nhưng quen thói trăng hoa nên Nguyễn Văn Toàn (42 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương) vẫn thích đi tìm của lạ. Năm 2013, trong một lần ghé quán cà phê H.Q tại thị xã Dĩ An, Toàn phát hiện trong số nhân viên phục vụ có một cô gái ưa nhìn nên lên kế hoạch tiếp cận.

Toàn tự xưng là đại gia trong lĩnh vực bất động sản tại Bình Dương, có nhiều mối quan hệ, làm ăn đang lên như diều gặp gió song không hạnh phúc trong cuộc sống gia đình nên đã ly hôn với vợ. Bên cạnh đó, Toàn khoe tham gia chơi nhiều hụi với một nguồn tiền rất lớn. Để lấy lòng người đẹp, Toàn tỏ ra hào phóng khi mỗi lần ghé uống cà phê đều “boa” hậu hĩnh cho các nhân viên.

Không tốn nhiều thời gian “thả mồi”, Nguyễn Thị Thùy Dương (22 tuổi, quê Sóc Trăng) đã “cắn câu” của Toàn. Sau những màn ra mắt đầy ấn tượng, hai bên bắt đầu hẹn hò, bằng lời dụ dỗ ngon ngọt, Toàn vẽ ra trước mắt cô gái trẻ một cuộc sống huy hoàng với đầy đủ vật chất.

Chỉ sau vài tháng quen biết, họ bắt đầu cuộc trao đổi tiền – tình, ngoài việc mua sắm váy áo sành điệu, mỗi tháng Toàn chu cấp thêm cho người tình từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi nhận thấy cô gái trẻ đã tin tưởng tuyệt đối vào lời đường mật của mình, Toàn đề nghị Thùy Dương dọn ra nhà trọ sống như vợ chồng với mình, đồng thời đề nghị người tình nghỉ hẳn việc đi bán cà phê.

Sự hối hận muộn màng của cô gái nghèo

Sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ bỏ nhau từ khi mới được 4 tuổi, học chưa hết lớp 2 Nguyễn Thị Thùy Dương đã phải gác lại ước mơ đèn sách vì người mẹ không lo nổi chi phí ăn học. Từ năm 14 tuổi, Thùy Dương đã phải chật vật kiếm sống bằng công việc phụ giúp bưng bê, dọn rửa cho một quán cơm tại Cà Mau.

Còn nhỏ tuổi nhưng Thùy Dương sở hữu thân hình đầy đặn, cân đối. Cô sớm bỏ công việc nặng nhọc ở quán ăn, đi làm tiếp viên quán cà phê ở Cà Mau, rồi theo các cô gái khác lên Bình Dương. Nằm trên giường bệnh, Thùy Dương chua xót nhớ lại cuộc sống nhiều sóng gió của mình. “Đi làm ở quán cà phê, ngoài bao ăn ở, chủ quán chỉ trả 1 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Muốn tăng thu nhập, tụi em phải biết chiều khách để có tiền boa. Nhiều lúc em tính bỏ việc xin đi làm công nhân, nhưng đọc chưa thông, viết chưa thạo nên không có công ty nào nhận”.

Ngoài lo cho bản thân, mỗi tháng Thùy Dương còn phải gửi về quê từ 1 đến 2 triệu đồng để phụ giúp người mẹ bị bệnh tiểu đường, tim mạch... không còn sức lao động và hai đứa em nhỏ cùng cha khác mẹ. “Gia đình quá khó khăn nên khi em gặp Toàn, anh ta hứa sẽ lo cho em sung túc. Những tháng mới quen, anh luôn chu cấp đầy đủ tiền bạc nên giữa năm 2014, em đã xuôi lòng khi Toàn đề nghị em bỏ đi bán cà phê dọn ra sống cùng nhau”.

Nhưng từ đây, bộ mặt thật của người "chồng hờ" bắt đầu hiện hình. “Sau những lần chăn gối, em gặng hỏi thì anh ta mới cho biết đã có hai đứa con và thực tế anh ta chưa bỏ vợ. Một lần tình cờ gặp bạn của Toàn, qua trò chuyện em mới biết Toàn chẳng phải đại gia mà chỉ là người lao động tự do ai kêu gì làm đó. Sau khi biết sự thật này, em đã tính chuyện rời xa Toàn để chấm dứt mối quan hệ ngang trái”.

Gần nửa năm dọn ra sống cùng nhau như vợ chồng, những khoản chu cấp của Toàn cho người tình bắt đầu vơi dần. “Đêm 18/12, sau khi ân ái, em gặng hỏi để xin tiền gửi về cho mẹ thì Toàn bắt đầu nổi nóng chì chiết. Em bỏ lên gác khóc thì Toàn kéo xuống đấm đá túi bụi rồi nói “mày định bỏ tao thì tao cho mày chết” rồi tưới xăng lên người em châm lửa. Em được người dân cứu rồi chuyển đến bệnh viện. Em quá nhẹ dạ cả tin nên đã phá nát hạnh phúc của người phụ nữ khác và gây nên nỗi bất hạnh cho hai đứa trẻ cũng như chính bản thân mình” - cô gái nói trong nước mắt.

Ngày 14/1, BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Thùy Dương bị bỏng lửa xăng với diện tích 87% cơ thể, trong đó có 25% bỏng độ sâu. Sau hơn 3 tuần điều trị, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, những di chứng do sẹo co rút từ vết bỏng sẽ ảnh hưởng xấu đến vận động và thẩm mỹ của người bệnh.

Sau khi nạn nhân tỉnh lại trên giường bệnh, cơ quan công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành lấy lời khai từ Thùy Dương. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Vân Sơn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG