Nghi án đốt cả nhà người yêu vì không đòi được vàng

Sau khi gây án, quần áo bị cháy xém, Nam leo lên nóc nhà định bỏ trốn nhưng bất thành. Ảnh: YouTube
Sau khi gây án, quần áo bị cháy xém, Nam leo lên nóc nhà định bỏ trốn nhưng bất thành. Ảnh: YouTube
Tại công an quận Gò Vấp, TPHCM nghi can Nam khai nhận do người yêu đòi chia tay nên sáng 2/6 y đã đến nhà chị Trinh để đòi lại 2 lượng vàng y đã đưa cho nạn nhân trước đó. Do hai bên xảy ra cãi vã, Nam dùng xăng tưới lên người Trinh và bật quẹt gas đốt.

Liên quan đến vụ “mâu thuẫn tình cảm, đốt cả nhà bạn gái” như tin đã đưa, ngày 3/6 công an Q.Gò Vấp, TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ và chờ nghi can Đỗ Đình Nam (SN 1984, quê Nam Định) bình phục sức khoẻ, sau đó sẽ chuyển giao cho phòng Cảnh sát hình sự, công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Được biết Nam bị cơ quan công an cáo buộc về các hành vi: “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”.

Theo khai báo của Đỗ Đình Nam, cách đây khoảng 2 năm, giữa Nam và chị Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1991, quê Đồng Nai) nảy sinh quan hệ tình cảm. Tuy nhiên do Nam không có nghề nghiệp ổn định, giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi…nên thời gian gần đây chị Trinh có ý định chia tay với Nam.

Theo khai báo của Nam, trước đây có gửi chị Trinh cất giữ dùm mình 2 lượng vàng? Do đó 6h30 sáng 2/6, Nam mang can xăng, thủ sẵn dao trong người đến nhà chị Trinh ở số 1094/3 đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp để tìm chị này nói chuyện. Ý định của Nam là đe doạ, buộc chị Trinh phải trả lại 2 lượng vàng.

Lúc này chị Trinh cùng người nhà đang chuẩn bị dắt xe đi làm. Nam chạy đến gần, cự cãi quyết liệt với chị Trinh. Nam cho biết do chị Trinh không chịu trả 2 lượng vàng, nên Nam không kiềm chế được bực tức, liền tạt can xăng vào chị Trinh rồi bật quẹt gas phóng hoả.

Thấy em gái bị cháy, anh Nguyễn Hữu Tùng (27 tuổi, anh rể, không phải chồng như thông tin công an cung cấp ban đầu) chạy ra lôi chị Trinh vào nhà tắm dập lửa. Nam xông tới, dùng dao thủ sẵn tấn công làm anh Tùng bị thương ở tay.

Ngọn lửa nhanh chóng lan vào trong nhà và bốc cháy dữ dội. Nhiều người dân và sinh viên trọ ở căn nhà kế bên hô hoán dập lửa và đưa người mắc kẹt ra ngoài đưa đi cấp cứu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Gò Vấp cũng có mặt dập lửa, song hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ căn nhà.

Nghi án đốt cả nhà người yêu vì không đòi được vàng ảnh 1

Căn nhà bị hung thủ tưới xăng đốt cháy rụi. Ảnh: An Nhơn.

Sau khi gây án, hung thủ leo lên nóc nhà bỏ chạy nhưng không thoát dưới sự truy bắt của lực lượng công an và người dân. Nghi phạm này cũng bị bỏng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 175.

Chiều 3/6, Công an quận Gò Vấp cho biết đã hoàn tất hồ sơ và chuyển giao Nam cho Công an TP HCM tiếp tục điều tra làm rõ 3 tội danh Giết người, Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản người khác.

Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe chị Trinh đang được các bác sĩ theo dõi sát sao tại phòng chăm sóc đặc biệt. Bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể, chị Trinh còn bị một vết thương do dao đâm ở vùng gáy.

Bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ chị Trinh) cho biết, nhiều lần con gái dẫn Nam về quê ra mắt cha mẹ. "Tuy nhiên, qua cách ăn nói cũng như giao tiếp, đối xử với những người xung quanh, gia đình tôi cảm nhận Nam là người không tốt nên khuyên con gái dừng hẳn mối tình này", bà nói.

Công an đang chờ Trinh và người thân hồi phục để lấy lời khai đối chất với lời khai của Nam để làm rõ.

Theo An Nhơn

Theo VnExpress, VietNamNet
MỚI - NÓNG