Nghi vấn tình ái trong vụ "ba người bị chém trong quán nhậu"

Nạn nhân là người đã ly hôn và có cuộc sống khá phức tạp nên theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể nguyên nhân gây ra vụ án là xuất phát từ chuyện ghen tuông tình cảm.

Sáng ngày 7/10, trao đổi với phóng viên, Trung tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện Công an tỉnh đang chỉ đạo ráo riết các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp cùng Công an huyện Ea H’leo vào cuộc điều tra, khẩn trương làm rõ hung thủ gây ra vụ trọng án vào chiều hôm qua (6/10) tại địa bàn thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo khiến 1 người chết, 2 người nguy kịch.

Theo Trung tá Tuấn, bước đầu xác định, vào khoảng 15h chiều ngày 6/10, một người dân trong khi vào quán ăn của chị Phạm Thị Diệu Hạnh (37 tuổi, ở thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo) để lấy thức ăn thừa về cho heo thì phát hiện có 3 người đang nằm bất tỉnh trên vũng máu nên hô hào mọi người chạy tới.

Tuy nhiên, lúc này ông Lê Sỹ Luận (50 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; tạm trú tại huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong. Riêng chị Hạnh và con gái là cháu Mạc Thị Tâm Như (12 tuổi) nằm bất tỉnh nên mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo nhưng do vết thương quá nặng, cả hai mẹ con chị Hạnh sau đó được chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Qua quá trình khám nghiệm tử thi, ông Lê Sỹ Luân tử vong do bị 3 nhát đâm trước ngực. Cơ quan điều tra cũng thu giữ tại hiện trường một con dao Thái Lan dính máu, nghi là hung khí gây ra vụ án.

Nghi vấn tình ái trong vụ "ba người bị chém trong quán nhậu" ảnh 1

Mẹ con chị Hạnh đang được điều trị, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, bác sỹ Nguyễn Quang Sơn, Phó khoa hồi sức cấp cứu cho biết, mẹ con chị Hạnh được nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trong đó, chị Hạnh bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ thái dương, trên đỉnh đầu có 5 vết chém; còn cháu Như cũng bị chấn thương sọ não, lún sọ và bị một vết chém dài 6cm trên đỉnh đầu.

“Khi nhập viện, cả hai mẹ con chị Hạnh bị mất nhiều máu, hơi thở yếu, nguy hiểm đến tính mạng nên bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu. Đến sáng nay, hai mẹ con đã tỉnh nhưng vẫn bị đau đầu, sức khỏe chưa hồi phục và có thể nguy hiểm đến tính mạng nên đang được các bác sỹ chăm sóc, theo dõi đặc biệt”, bác sỹ Sơn cho biết thêm.

Trao đổi với anh Mạc Công Sơn (40 tuổi, trú tại TP Buôn Ma Thuột, chồng cũ của chị Hạnh) cho biết, anh và chị Hạnh ly hôn đã mấy năm qua, hiện anh đang làm việc tại TP Buôn Ma Thuột. “Hôm qua tôi đang đi làm thì nghe tin hai mẹ con gặp nạn nên đã vào đây túc trực, chăm sóc. Có thể nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do chuyện ghen tuông tình cảm vì sau khi ly hôn, vợ tôi có cuộc sống khá phức tạp”, anh Sơn cho biết thêm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Báo CAND sẽ thông tin tiếp về vụ việc khi có tình tiết mới.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.