Nghịch tử đánh đập mẹ ruột đến chết

Phước vẫn không thấy hối hận vì đã đánh mẹ ruột đến chết
Phước vẫn không thấy hối hận vì đã đánh mẹ ruột đến chết
Do mẹ bị tai biến dẫn đến bại liệt toàn thân không thể tự vệ sinh nên nghịch tử này đã lấy đũa cạy miệng bà Ngà ra để đánh răng. Sau đó, Phước bế mẹ vào rồi tiếp tục dùng tay tát vào mặt mẹ, nắm chân đẩy mạnh khiến đầu bà bị đập vào tường làm rách da, chảy máu vùng đỉnh đầu

Ngày 4/6, trong phiên xét xử lưu động tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên tử hình bị cáo Lê Văn Phước vì tội giết người. Gã nghịch tử này đã chửi mắng, đánh đập mẹ ruột đến chết.

Theo cáo trạng, Phước và Nguyễn Thị Ngọc Hiền (vợ không hôn thú) ở chung với mẹ ruột hắn là bà Lý Thị Ngà tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Từ đầu năm 2012, bà Ngà bị tai biến dẫn đến bại liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người khác. Mỗi tháng, chị gái gửi Phước 4 triệu đồng để lo ăn uống, chăm sóc bà Ngà.

Phước hay uống rượu rồi về nhà gây gổ với vợ và đánh đập mẹ. Khoảng 18 giờ ngày 3/5/2013, sau khi uống rượu về, Phước lớn tiếng chửi mẹ vì bà Ngà đi vệ sinh ra quần. Hắn cùng vợ bế bà Ngà vào nhà vệ sinh để tắm rửa và đánh răng cho bà.

Do bà Ngà ngậm chặt miệng không chịu đánh răng nên Phước tức tối tiếp tục chửi rủa và dùng tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt mẹ. Sau đó, Phước lấy đũa cạy miệng bà Ngà ra để đánh răng.

Sau đó, Phước bế bà Ngà vào tấm phản bà vẫn hay nằm rồi tiếp tục dùng tay tát vào mặt mẹ, nắm chân đẩy mạnh khiến đầu bà bị đập vào tường làm rách da, chảy máu vùng đỉnh đầu. Hắn lau máu cho mẹ rồi bỏ mặc bà nằm một mình.

Khoảng 30 phút sau, chị Hiền vào chỗ bà Ngà nằm thì thấy bà chảy máu nhiều ở đầu, trán, còn mặt bị sưng, thâm tím. Hiền hoảng hốt kêu mọi người đến cứu thì phát hiện bà Ngà đã tử vong. Lúc này, tên nghịch tử đến UBND xã Đại Phước báo tử cho mẹ với lý do “chết bất ngờ” rồi bị công an xã bắt giữ.

Tại tòa, Phước vẫn không hề tỏ ra hối hận khi đã chửi rủa, đánh đập mẹ mình đến chết. HĐXX nhận định hành vi của Phước là khó tha thứ nên đã quyết định loại bỏ tên nghịch tử này ra khỏi xã hội.

Theo N.Nhâm

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.