Ngồi trước sân nhà, một chủ doanh nghiệp bị tạt axít

Hiện trường vụ việc xảy ra được camera ở nhà ông Hậu ghi lại
Hiện trường vụ việc xảy ra được camera ở nhà ông Hậu ghi lại
Đang ngồi chơi hóng mát cùng gia đình trước sân nhà, chủ một doanh nghiệp bất ngờ bị thanh niên lạ mặt đi xe máy đến tạt axít rồi bỏ chạy.

Sáng 4/5, ông Nguyễn Văn Hậu (44 tuổi, ở đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, Bình Định) - chủ một doanh nghiệp tư nhân được Bệnh viện đa khoa TP Quy Nhơn cho xuất viện sau khi điều trị vết thương bỏng giác mạc mắt phải do bị tạt axít.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 3/5, trong lúc đang cùng gia đình ngồi hóng mát trước sân nhà, ông Hậu bất ngờ bị một thanh niên lạ mặt cầm ca axít chạy ngang tạt vào người rồi lên xe bỏ chạy. Phát hiện kẻ tạt axít là một trong 2 thanh niên vừa chạy xe máy đến trước nhà, vợ ông Hậu là bà Nguyễn Thị Trúc (42 tuổi) chạy xe máy đuổi theo nhưng sau đó bị ngã.

Vụ việc đã được camera nhà ông Hậu ghi lại nhưng người thực hiện hành vi trên thì không rõ, do người đó đứng từ xa tạt vào. “Lúc vừa bị tạt vào người, tôi không biết là nước gì nhưng thấy người nóng ran, không thở được. Sau khi đến vòi xả nước vào người, thấy khói và mùi bốc lên nồng nặc nên mới biết là bị tạt axít”, ông Hậu kể.

Theo nạn nhân, doanh nghiệp của ông chuyên kinh doanh vận tải và xử lý ô nhiễm môi trường. Năm 2014, do bất đồng quan điểm trong quá trình làm ăn, ông nảy sinh mâu thuẫn với một người ở địa phương và bị người này nhiều lần gián tiếp đe dọa.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.