Người cắt tay tự sát bên xác con không chịu khai báo

Chiều 21/10, anh Nghiệp tỉnh lại, nằm ngoài hành lang lầu 3 bệnh viện đa khoa Cà Mau
Chiều 21/10, anh Nghiệp tỉnh lại, nằm ngoài hành lang lầu 3 bệnh viện đa khoa Cà Mau
Dù đã tỉnh và nằm ở hành lang bệnh viện nhưng anh Nguyễn Văn Nghiệp (ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) chỉ gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền, không chịu nói chuyện với ai. Cảnh sát mặt thường phục túc trực bên cạnh cho biết cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của Nghiệp.

Chiều 21/10, Công an tỉnh Cà Mau hoàn tất khám nghiệm tử thi, bàn giao bé trai 3 tuổi Nguyễn Hữu Nghĩa (ở ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho gia đình đưa về quê nội ở xã Tắc Vân, TP.Cà Mau lo hậu sự. Nơi đây cũng là quê ngoại của bé nhưng buổi khám nghiệm chỉ có mặt người dì vì mẹ Nghĩa đã bỏ nhà đi hơn nửa năm nay.

Tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, người cha 35 tuổi Nguyễn Văn Nghiệp tự cắt đứt gân tay trái, được đưa vào cấp cứu sáng cùng ngày trong tình trạng hôn mê vì mất nhiều máu, cũng đã tỉnh và đang nằm ở hành lang lầu 3.

Theo anh trai của Nghiệp, từ lúc tỉnh đến giờ em trai không nói điều gì. Người cha vừa mất con gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền. Cảnh sát mặt thường phục túc trực bên cạnh cho biết cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của Nghiệp.

Người cắt tay tự sát bên xác con không chịu khai báo ảnh 1

Ông Chín cùng gia đình nghe đọc biên bản khám nghiệm, bàn giao thi thể cháu Nghĩa.

Trò chuyện cùng phóng viên, ông Nguyễn Văn Chín (77 tuổi, cha Nghiệp) cho biết gia đình chuyển từ Tắc Vân về gần chợ Nhà Phấn của xã Thạnh Phú hơn 3 năm nhờ con rể mua được nhà xây khang trang.

Để có thêm thu nhập, con gái ông cất quán cà phê trước nhà, cạnh quốc lộ 1A để kinh doanh với thu nhập khoảng 150.000 - 300.000 đồng/ngày.

"Vợ chồng Nghiệp cưới nhau 3 ngày thì tôi cho ra riêng để tụi nó thoải mái nhưng không hiểu sao sinh con được hơn 2 tháng thì mẹ Nghĩa bỏ đi. Gần một năm sau anh, gia đình điện thoại kêu về, nó quay lại ở được vài tháng rồi bỏ đi từ tháng Giêng đến nay, dù vợ chồng đầm ấm, không cự cãi", ông Chín nói.

Người cắt tay tự sát bên xác con không chịu khai báo ảnh 2

Nơi cha con anh Nghiệp ngủ đêm 20/10 và bé Nghĩa thiệt mạng.

Theo ông Chín, từ ngày con dâu bỏ đi, bé Nghĩa được người cô chăm sóc. Chiều 20/10 bé bị cảm ho, người cô này mua 4 liều thuốc nhưng chỉ uống 1 liều rồi cha bé xin bế con ra quán cà phê phía trước ngủ, đến rạng sáng thì xảy ra sự việc đau lòng.

"Nghiệp nó hiền lắm, nhưng chiều qua tôi nói con là đừng có cất riêng tiền bán cà phê, hãy đưa hết cho anh chị nó vì chúng cực khổ đùm bọc cả nhà. Không hiểu sao cháu nội tôi lại chết, 3 liều thuốc còn lại tôi kiếm suốt ngày nhưng không thấy", ông Chín kể trong nước mắt.

Trong biên bản khám nghiệm tử thi kết luận cháu Nghĩa mặc quần áo, cổ đeo dây chuyền kim loại màu trắng, môi tím tái, nạn nhân không có thương tích. Đầu các ngón tay tím tái, chân phải có dấu trầy xướt da vùng đầu gối.

Người cắt tay tự sát bên xác con không chịu khai báo ảnh 3

Quán cà phê ven quốc lộ 1A nơi anh Nghiệp buôn bán giúp gia đình từ khi vợ bỏ đi.

Mổ tử thi ghi nhận khí quản xung huyết, mở lồng ngực thấy khoan trái - phải khô, không máu, tim có chất dịch màu vàng chanh, dạ dày chứa thức ăn gồm cơm, canh, men tiêu hóa.

Quá trình khám nghiệm, nhà chức trách cũng lấy dịch dày để giám định. Mẫu máu trong xô nước cũng được cơ quan chức năng thu giữ phục vụ điều tra.

Một láng giềng của cụ Chín kể khi bé Nghĩa chết ngoài quán đã được cha bế vào phòng. Thấy dấu hiệu bất thường, chị của Nghiệp gọi cửa nhưng không thấy em trai mở.

"Mọi người chạy ra cửa sổ nhìn vô thì thấy Nghiệp đặt con trên bụng, tay đầy máu. Phá cửa xông vào phát hiện nó cắt tay bằng lưỡi lam", một hàng xóm tiết lộ.

Một nguồn tin cho biết có thể bé Nghĩa thiệt mạng không phải do sốc thuốc mà là nguyên nhân khác, nhưng phải chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Theo Việt Tường

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.