Người đàn ông Mỹ bị tố 'cướp con' khai gì

Người đàn ông Mỹ lén dẫn con gái khỏi khách sạn. Ảnh cắt từ clip
Người đàn ông Mỹ lén dẫn con gái khỏi khách sạn. Ảnh cắt từ clip
Làm việc với cơ quan điều tra, người đàn ông quốc tịch Mỹ luôn thay đổi lời khai, phủ nhận việc lấy tài sản và lừa vợ cũ từ Indonesia sang Việt Nam để bắt con gái.

Ngày 10/8, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết không thể buộc tội ông Kark - bị vợ cũ Ela Herwati (35 tuổi, quốc tịch Indonesia) tố lừa sang Việt Nam "cướp" con gái 5 tuổi - về hành vi bắt cóc hoặc chiếm đoạt trẻ em, bởi theo pháp luật Việt Nam ông này vẫn là cha của bé gái. Ngoài ra, hộ chiếu của bé Cecilia Ardisoma Werner vẫn còn ghi tên cha là ông Kark.

"Chúng tôi tiếp tục lấy lời khai ông này và những người liên quan để làm rõ có hay không việc trộm cắp tài sản như tố cáo của bà Ela", một cán bộ điều tra cho biết.

Làm việc với cảnh sát, ông Kark cho rằng không hay biết việc tòa án ở Indonesia phán quyết giao con gái 5 tuổi cho chị Ela nuôi. Bản thân ông không hề tham dự phiên tòa. Trả lời câu hỏi vì sao lại có hành vi gạt chị Ela đưa con sang Việt Nam rồi lén dẫn bé gái đi, ông này bảo: "Tôi mong muốn được nuôi con".

Về việc chị Ela tố ông đã lấy 4.000 USD, 500 Euro, 2 điện thoại di động, 2 nhẫn vàng, một số giấy tờ tùy thân, sử dụng 600 USD và 500 Euro trong thẻ tín dụng... ông Kark không chỉ bác bỏ mà còn cho biết "từng tặng Ela một chiếc nhẫn và điện thoại iPhone khi còn chung sống".

Liên quan đến chiếc vé Spa đưa cho bà Ela đi thư giãn, sau đó lén dẫn con gái đi, ông này cho là "nhặt được trên bàn trong phòng khách sạn".

Theo Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong hai ngày làm việc ông Kark liên tục thay đổi lời khai. Cơ quan điều tra gặp khó khi luật sư của ông này ở TP HCM chưa xuống Vũng Tàu làm việc.

Người đàn ông Mỹ bị tố 'cướp con' khai gì ảnh 1

Hình ảnh Ela tìm con gái khắp nơi được chia sẻ trên mạng.

Trước đó, ngày 29/7 Ela đến Công an phường 2 TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) trình báo bị chồng cũ lừa đưa con gái sang Việt Nam rồi lén bắt cô bé đi. Theo Ela, sau khi ly hôn chị được toà án Indonesia giao quyền nuôi dưỡng con gái Cecilia, 5 tuổi. Kark có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con 500 USD mỗi tháng.

Mới đây, ông này gọi điện cho Ela nói rằng mình bị ung thư, cần người chăm sóc nên đề nghị chị đem con qua quận 7 (TP HCM), nơi ông sống và dạy tại một trường quốc tế. Ngày 15/7 Kark dắt mẹ con Cecilia và một người phụ nữ Việt Nam đi Vũng Tàu, nghỉ tại khách sạn trên đường Hạ Long (phường 2, TP Vũng Tàu). Ela, con gái và chồng cũ ở một phòng, người phụ nữ kia ở phòng khác.

Chiều cùng ngày, cha bé Cecilia đưa Ela tấm vé đi Spa trong khách sạn rồi lén mang con gái đi. Kiểm tra lại tư trang, Ela phát hiện mất ví tiền và toàn bộ giấy tờ thủ tục xuất cảnh cho con gái. Sau đó chị nhận được thông báo thẻ tín dụng của mình được chi trả 1.000 USD tại vài cửa hàng ở quận 7 (TP HCM), Ela nghĩ chồng cũ vẫn ở Sài Gòn nên in hàng trăm tờ rơi có ảnh bé Cecilia, lang thang khắp nơi tìm con.

Thông tin Ela Herwati bị mất con gái được lan truyền trên mạng được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Mới đây, người dân tại TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã phát hiện Cecilia ở một khách sạn địa phương nên báo cho chị và luật sư. Được sự hỗ trợ của lãnh sự quán Indonesia và cơ quan chức năng, chị Ela cùng luật sư đến gặp con gái.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG