Người mẹ giết hai con rồi tự sát ở Long An

Cảnh sát khám nghiệm trong ngôi nhà sau án mạng. Ảnh: VnExpress
Cảnh sát khám nghiệm trong ngôi nhà sau án mạng. Ảnh: VnExpress
Sau thời gian điều tra, công an xác định chị Nguyên vì buồn chán trong cuộc sống nên sát hại hai người con ruột của mình rồi tự vẫn.

Chiều 17/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã có kết luận chính thức vụ án 3 mẹ con chết tại nhà riêng ở địa chỉ 811 ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc vào ngày 19-11.

Ngôi nhà xảy ra án mạng

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai nhân chứng, những người có liên quan trong gia đình... cơ quan điều tra công an tỉnh xác định thủ phạm chính là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985). Nguyên nhân được cho là chị Nguyên buồn chán trong cuộc sống.

Trước đó, sáng 19/11, mẹ chồng chị Nguyên không thấy con dâu mở cửa đưa 2 con lớp 4-5 đi học nên vào hỏi thăm. Cửa chỉ khép hờ, bước vào trong, bà ngã quỵ khi thấy con dâu và hai cháu nội đã chết.

Thi thể người mẹ trong tình trạng hai tay đưa lên khỏi đầu, dưới giường, gần lối ra vào. Người con trai và con gái nằm trên giường. Tất cả đều có vết thương sâu ở cổ, xung quanh rất nhiều máu. Khi vụ việc được phát hiện, người chồng đang đi làm ở Bến Tre. 

Nhà chức trách tìm thấy bức thư tuyệt mệnh, nhiều tin nhắn có nội dung chán sống của chị Nguyên. Chị bày tỏ việc "mình chưa tốt", không xứng làm "con dâu, làm mẹ, làm vợ" nên có ý định tự tử. Vì thương các con, chị Nguyên đã "xin đưa 2 con theo". Ngoài ra, hiện trường không xáo trộn, không có dấu hiệu các nạn nhân chống cự; con dao dính máu là của gia đình, nằm gần thi thể chị Nguyên...

Vợ chồng chị Nguyên còn có con gái lớn 12 tuổi, từ nhỏ đã sống với ông bà nội cách đó chừng 500 m. Người thân cho biết gần đây chị Nguyên có biểu hiện trầm cảm. Lo lắng cho con dâu, chiều trước hôm xảy ra án mạng, mẹ chồng chị dắt đi lên thầy lang chữa bệnh.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh, VnExpress
MỚI - NÓNG