Người nhà kẻ khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc nói gì?

Bà Bé trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ việc
Bà Bé trao đổi với phóng viên Tiền Phong về vụ việc
TP - Trưa 17/9, trao đổi với PV Tiền Phong, bà Trần Thị Bé (58 tuổi, ở khu E7 Thanh Xuân Bắc) - cô Trần Thanh Bình, đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, cho biết, bà chưa hết bần thần, đau buồn về vụ việc vừa xảy ra. 

“Nó lên tìm nhà tôi nhưng nhầm dãy nhà nên ngủ ở ngoài cầu thang. Bà Hồng xuống đi chợ, thấy có người lạ nằm ngủ ở cầu thang, sợ nên quay lại phòng cầm con dao đi. Bình tỉnh giấc thấy bà Hồng cầm dao, đang mắt nhắm mắt mở thì bà Hồng tri hô có trộm rồi chạy lại vào phòng. Bình chạy theo, đẩy cửa, xin bà Hồng cho vào nhà để nhờ tìm gặp người thân”- bà Bé kể lại.

Theo bà Bé, hơn 6h ngày 16/9, bà Hồng chạy sang bảo Bình đang bắt cóc hai con gái nhà bà. Bà Bé liền chạy sang xem thực tình sự việc như thế nào, song công an đang mai phục xung quanh, không cho bà lên phòng 401. 


Dù nói không được lên phòng 401, song bà Bé lại cho rằng, bà vẫn... nhìn thấy hai cháu nhỏ nhà bà Hồng chạy chơi trong nhà, không có chuyện Bình ôm hai đứa trẻ hay lấy dây trói các cháu lại. Bà Bé cũng cho rằng, do thấy bà Hồng lăm lăm con dao, nên Bình bảo bà Hồng đưa cho Bình, sợ bà Hồng đâm Bình... (?!).

Trong khi đó, chiều qua, Cơ quan CSĐT cho biết, Trần Thanh Bình đã bước đầu khai chi tiết về việc mua súng, bình xịt hơi cay... đem về Hà Nội với ý đồ cướp tài sản. Riêng ở khu vực nhà E6 Thanh Xuân Bắc, đối tượng đã “tăm tia” hơn nửa tháng nay.

MỚI - NÓNG