Nguyễn Đức Nghĩa xin án tử hình trong thư tuyệt mệnh

Nguyễn Đức Nghĩa xin án tử hình trong thư tuyệt mệnh
Bức thư dài chưa đầy nửa trang giấy khổ A4, chữ viết tháu nhưng khá dễ nhìn. Cách hành văn trong bức thư ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện được sự day dứt, ân hận với cha mẹ và gia đình nạn nhân của kẻ sát thủ máu lạnh.

Hung thủ xin nhận án tử hình

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, người được chỉ định là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, những ngày vừa qua, Nghĩa đã rất ân hận, day dứt về những tội lỗi của mình đã gây ra. Mỗi lần tiếp xúc với luật sư, Nghĩa đều khóc. Bị can này nhận thấy tội ác do mình gây ra là quá tàn ác và không thể tha thứ. Nghĩa đề nghị được nhận mức án tử hình để được sám hối tội lỗi.

Lá thư đề ngày 4/6, Nguyễn Đức Nghĩa viết gửi cho người thân trong gia đình khi đang trong trại tạm giam Hỏa Lò. Nội dung bức thư dài khoảng 300 chữ, chữ viết tháu nhưng vẫn dễ nhìn. Cách hành văn trong bức thư ngắn gọn, không có lấy một lỗi chính tả.

“Kính thưa bố mẹ, anh chị”, lá thư mở đầu: “Đến lúc này có lẽ bố mẹ, anh chị cũng chưa hết bàng hoàng, đau khổ vì những gì con đã gây ra. Những ngày qua với gia đình mình cũng như với chính bản thân con là những ngày tháng đau khổ, khó khăn, kinh khủng nhất. Con nhớ gia đình, nhớ bố mẹ, anh chị và cháu T nhiều lắm.

Đến giờ phút này, con biết rằng với con mọi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại vĩnh viễn. Con đã đánh mất tất cả rồi bố mẹ ơi, tệ hại hơn là con đã làm cho bố mẹ phải mất con. Nỗi đau này với bố mẹ, anh chị và gia đình mình là quá khó để vượt qua thậm chí là không thể vượt qua được.

Hàng ngày, hàng giờ ở trong nhà lao con chỉ biết cầu nguyện Chúa ban ơn bình an, vượt qua và mạnh khỏe cho gia đình mình, gia đình nạn nhân và cả gia đình Yến, mặc dù con biết rằng 1 kẻ tội lỗi như con không xứng đáng để cầu xin Chúa bất kể một điều gì”.

Những dòng cuối cùng của bức thư, Nghĩa viết: “Con kính mong bố mẹ, anh chị giữ gìn sức khỏe, giữ vững đức tin và cầu nguyện cho linh hồn con”.

Tình tiết mới của kết quả điều tra

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, trong các cuộc trao đổi với luật sư bào chữa, Nguyễn Đức Nghĩa luôn một mực khẳng định hoàn toàn không có chủ định giết Linh để cướp tài sản như kết luận điều tra. Nghĩa nhấn mạnh tới việc giết Linh vì sự ghen tuông, ích kỷ trong tình cảm. “Thân chủ của tôi mong vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ, để có thể ra đi thanh thản mà không mang thêm điều tiếng nào nữa cho gia đình”, luật sư Thơm kể lại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Nghĩa khai nhận: do thấy chị Linh nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại của các bạn trai nên Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết chị Linh.

Theo kết luận điều tra, Công an TP.Hà Nội tổ chức điều tra xác định: anh Nguyễn X.T (trú tại Bình Dương, bạn trai của chị Linh) liên lạc với nạn nhân hồi 13h53, nội dung: Linh nhờ anh Thành vào mạng internet và dùng tài khoản của Linh để mua, bán tiền ảo của trò chơi MAUBINH trên trang ongame.com.vn.

Các cuộc điện thoại và tin nhắn khác đều là người chị Linh quen biết trên mạng, nhiều người chị Linh chưa gặp mặt. Nội dung trao đổi chỉ là mua bán tiền ảo và đồ chơi trên mạng. Cuộc điện thoại cuối cùng chị Linh liên lạc hồi 20 giờ 37 phút với anh Đỗ H.A (trú tại Hà Nội) không có nội dung trao đổi chuyện tình cảm yêu đương như lời khai của Nghĩa dẫn đến việc Nghĩa ghen tức. Nhưng đến khoảng 21h30, lợi dụng lúc chị Linh đang đứng trước gương, không có điều kiện tự vệ, Nghĩa đã bất ngờ dùng dao giấu sẵn từ trước đâm từ phía sau làm chị Linh chết tại chỗ.

Bản thân Nghĩa hiện không có nghề nghiệp, không có tiền. Ngày 5/5, Hoàng Thị Yến (người yêu của Nghĩa) từ Quảng Ninh lên Hà Nội, Nghĩa đã cầm cố chiếc xe máy của Yến lấy 11 triệu đồng để ăn tiêu và phải chuộc xe về để trả cho Yến nhưng Nghĩa lúc đó không có tiền để chuộc xe. Ngay sau khi giết chị Linh và xóa dấu vết xong, Nghĩa đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của chị Linh và mang đi tiêu thụ ngay để lấy tiền.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định đủ căn cứ để kết luận Nguyễn Đức Nghĩa giết chị Linh nhằm mục đích cướp tài sản.

Đối với Hoàng Thị Yến, cơ quan CSĐT cho biết, ngày 17/5, khi phát hiện xác người bị giết trên tầng 13 khu nhà và cơ quan công an đến nhà đối tượng này hỏi về việc có bị mất dao không, thì Yến đã biết Nghĩa là đối tượng gây án. Tuy nhiên, Yến không khai báo với cơ quan công an mà sau đó liên lạc với Nghĩa để hỏi thì được người yêu thừa nhận giết người.

Theo Hưng Phúc
VTC

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.