Nhận diện 'chân dài' trong đường dây gái gọi 2.500 USD

Nhận diện 'chân dài' trong đường dây gái gọi 2.500 USD
TP - Ngày 4-6, Công an TPHCM bắt thêm một má mì thứ 4 trong vụ Người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân bị phát hiện môi giới bán dâm, là Lê Quang Tuấn Anh (SN 1985, ở quận Phú Nhuận), hành nghề trang điểm và có mối liên quan thân thiết với nhiều người mẫu, diễn viên.

> Từ cô bé bán vé số dạo tới Hoa hậu 'tú bà'

Người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân có thể bị tước danh hiệu vì môi giới mại dâm
Người đẹp Võ Thị Mỹ Xuân có thể bị tước danh hiệu vì môi giới mại dâm.

Lộ diện thêm “tú ông, tú bà”

Qua lời khai của nhóm 4 chân dài bị bắt quả tang bán dâm cho khách với giá 2.000 – 2.500 USD/lần, Tuấn Anh cũng có vai trò môi giới cùng hợp tác với nhóm Võ Thị Mỹ Xuân (đạt giải Nhất Người đẹp Sóc Trăng 2009 và Hoa hậu Nam Mekong); Trần Quang Mai (từng là tiếp viên quán bar, nay là nhân viên chăm sóc sắc đẹp), và Nguyễn Hữu Đạt (lái xe của một Cty tổ chức sự kiện)… Một nghi can thứ 5 tạm thời được cho tại ngoại, người này cũng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, gameshow...

Nguồn tin cho biết, sau khi bắt quả tang đường dây mại dâm cao cấp này, PC45 Công an TPHCM đã lập biên bản làm việc với gần 20 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều người đẹp, người mẫu, diễn viên điện ảnh, sinh viên…

Trong nhóm tú bà, tú ông bị đưa vào tầm ngắm từ nhiều tháng trước của chuyên án còn có một đồng nghiệp của Mỹ Xuân là Trần Thị Hoa, có nghệ danh Thiên Kim, Hồng Hoa. Bước đầu, công an làm rõ Thiên Kim từng môi giới cho Mỹ Xuân đi bán dâm với một đại gia tại TP Vũng Tàu với giá 2.500 USD.

Trong phi vụ này, Thiên Kim hưởng hoa hồng 1.000 USD, Mỹ Xuân được nhận 1.500 USD… Như vậy, Thiên Kim là tú bà thứ sáu trong đường dây, song cũng tạm thời được CQĐT cho tại ngoại vì đang mang thai.

Con đường từ gái gọi đến “tú bà”

Những nguồn thạo tin trong giới showbiz cho thấy, số phận của 2 nhân vật tú bà Mỹ Xuân và Thiên Kim có vẻ khá giống nhau. Cả hai đều xuất phát từ gia đình nghèo, Thiên Kim lớn ra từ vùng quê Hưng Yên, còn Mỹ Xuân quê Hậu Giang và từng phải đi bán vé số dạo.

Về tuổi đời, Thiên Kim kém Mỹ Xuân một tuổi, song sự trải nghiệm có vẻ như Thiên Kim chiếm phần hơn. Thiên Kim từng qua Philippines lập nghiệp vài năm, sau đó về Hà Nội, rồi trở vào Sài Gòn thuê căn phòng nhỏ chừng 2 triệu đồng/tháng trong con hẻm trên đường Nguyễn Cửu Vân, quận Bình Thạnh để sinh sống.

Trao đổi qua điện thoại với Tiền phong vào chiều 4-6, ông Trần Thanh Long, Giám đốc Cty Đào tạo người mẫu PL cho biết, ông rất buồn khi được biết có một cựu học viên của Cty bị phát hiện quả tang bán dâm.

“Trong công tác đào tạo, tôi luôn căn dặn các bạn cần có ý thức, đức hạnh trong nghề nghiệp và xem đó là một phẩm giá phải luôn giữ gìn. Song, vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” – ông Long nói.

Thời gian này, Thiên Kim từng đầu quân vào Cty Đào tạo người mẫu PL (Promotion Look) mong kiếm chút danh phận. Sự nỗ lực của Thiên Kim sau đó đã được bù đắp bằng chút danh phận Á khôi 3 cuộc thi Miss Shining Beauty tại TPHCM và được nhận một vai phụ trong phim Lệnh xóa sổ...

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, cũng trong thời gian này, Thiên Kim đã bắt đầu kiếm sống bằng việc “đi khách” với những mối quen thuộc từ Hà Nội vào. Nhiều chuyến, cô cùng đại gia sang Campuchia, Thái Lan, HongKong...

Về phần Mỹ Xuân, ban đầu cô lên Sài Gòn xin làm công nhân ở một Cty may mặc tại quận 12. Lúc đó gia đình Mỹ Xuân ngụ trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Mỹ Xuân trông khá bắt mắt bởi dáng người cao và “có da, có thịt”.

Từ sau khi đoạt giải Người đẹp Sóc Trăng 2009, Mỹ Xuân cũng thổi giá cho mỗi lần “đi khách” từ 2.000-2.500 USD/lần.

Từ đây, Mỹ Xuân đổi đời nhanh chóng, tậu căn hộ riêng ở phường Bình Khánh, quận 2, sắm xế hộp đắt tiền... Từ việc bán dâm, dần dà cả Mỹ Xuân và Thiên Kim tự thiết lập danh sách những chân dài, giới thiệu cho nhau và tiến lên con đường trở thành tú bà chuyên nghiệp.

Hot girl, hoa khôi bị bắt quả tang

Trở lại việc 4 chân dài bị bắt quả tang bán dâm trong đêm 2-6 tại khách sạn H.Ph.Tr (quận 1). Danh tính của họ được làm rõ, gồm: J.P (SN 1993, một hot girl, người mẫu tự do; Ng.Th.M.Nh. (nghệ danh Ngọc Thúy, SN 1989, từng là cựu học viên Cty PL), L.Th.H.D (SN 1987, sinh viên trung cấp du lịch) và L.Th.Y.D (SN 1990, Hoa khôi Duyên dáng thời trang năm 2010).

Theo lời khai của Mỹ Xuân, tháng 4-2012, Xuân từng môi giới cho Y.D đi bán dâm với giá 1.000 USD/lượt. Đến ngày 2-6, Y.D cũng được Mỹ Xuân gọi điện thoại điều cùng với M.Nh đến khách sạn bán dâm với giá 3.000 USD, Mỹ Xuân lấy hoa hồng 1.000 USD, còn lại 2.000 USD chia cho hai chân dài này.

Được biết, Y.D từng là sinh viên một trường trung cấp du lịch, giá cô này tăng nhanh sau khi đoạt danh hiệu Hoa khôi năm 2010. Còn M.Nh. khởi nghiệp là thư ký riêng cho một giám đốc doanh nghiệp chuyên kinh doanh về rượu.

Tuy nhiên, không lâu sau, Nh. bị đào thải vì không có chuyên môn. Để mong có danh phận, Nh. đã đăng ký đầu quân trở thành học viên của Cty PL và sau đó nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn trong bộ phim 40 tập Bước chân hoàn vũ, từng được phát trên kênh HTV9 năm 2010.

Có thể tước Giải nhất Người đẹp Sóc Trăng 2009

Ông Sơn nói thêm: “Đây mới là ý kiến của cá nhân tôi, khi có kết luận của công an nếu thực sự cô Xuân vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, sẽ họp lại Ban tổ chức Hội thi để quyết định, nhằm bảo vệ sự trong sáng của các hội thi và những người đẹp khác”.

Hội thi Người đẹp Sóc Trăng 2009 diễn ra tại TP Sóc Trăng, từ ngày 1 đến 4-5, trong khuôn khổ Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế-Bông lúa vàng Việt Nam, do IFA và Đài PT-TH tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Có 168 cô gái ở các tỉnh ĐBSCL đăng ký, qua sơ tuyển, 19 cô bước vào vòng chung kết. Giải nhất trao cho Võ Thị Mỹ Xuân, quê ở tỉnh Hậu Giang, sinh năm 1985, cao 1,72m, nặng 50 kg, các số đo 82-62-92. Xuân còn được trao giải ứng xử hay nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.