Nổi cơn điên loạn, chồng dùng ghế đập liên tiếp sát hại vợ

Bị cáo trong phiên xử ngày 25/11. Ảnh: BH
Bị cáo trong phiên xử ngày 25/11. Ảnh: BH
TPO - Trong lúc cãi vã, người vợ nổi giận, doạ sẽ đi lấy người khác sau khi chung sống thêm vài năm nữa. Bực tức, gã chồng nổi cơn điên loạn, dùng chân ghế đập liên tiếp vào đầu vợ mình, làm nạn nhân tử vong với nhiều thương tích trên cơ thể.

Ngày 25/11, TAND TP Hà Nội tuyên án chung thân đối với Cao Xuân Quát (SN 1990, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là người vợ mới cưới chưa lâu của bị cáo.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, năm 2013, Quát và chị Nguyễn Ngọc Tr (SN 1990, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm) nên vợ nên chồng. Sau khi sinh con, cả hai thống nhất nhờ ông bà nội chăm cháu, vợ chồng về nhà bố mẹ đẻ của Trang sinh sống.

Khoảng 13h30, ngày 19/12/2014, vợ chồng Quát thu dọn quần áo đem về nhà ông bà nội giặt giũ. Xong xuôi, Quát gọi vợ lên phòng riêng để nghỉ trưa và nói chuyện. Tại đây, Quát và vợ nảy sinh cãi vã. Bực tức, chị Tr doạ “Tao ở với mày vài năm rồi đi lấy thằng khác”. Nghe đến đây, gã chồng nổi cơn điên loạn, lập tức dùng chiếc ghế gỗ đập liên tiếp vào đầu vợ mình.

Trong giây phút hấp hối, chị Tr vẫn cố gắng khuyên can chồng: “Quát ơi, tỉnh lại đi, vợ đây mà”. Tuy nhiên, mọi sự cầu cứu đã quá muộn, Quát tiếp tục xuống tay bằng hàng chục nhát đập mất nhân tính. 

Trước khi bỏ đi, người chồng vô đạo đã cậy tủ, lấy 50 triệu đồng của bố mẹ đẻ rồi lập tức bắt xe khách về quê (Nam Định) để lẩn trốn. 

Sau 7 ngày gây án, được sự vận động từ gia đình, kẻ thủ ác ra đầu thú trước cơ quan chức năng.

MỚI - NÓNG