Nữ sinh viên sư phạm bị vợ giám đốc tạt axit

Trong lúc ngồi nói chuyện, Vân bất ngờ bị người đàn bà trung niên cầm lọ dung dịch đổ vào đầu. Cô nữ sinh tuổi đôi mươi bị bỏng nặng ở mặt, tóc cháy xém.

Ngày 4/6, Công an xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết Nguyễn Thị Trầm đã tới Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đầu thú về hành vi tạt axit khiến cô gái 21 tuổi Phạm Thị Vân bị thương. Nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Công an huyện Quỳ Hợp đang cấm Trầm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra, đồng thời sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của chị Mai để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, khoảng 8h ngày 26/5, Trầm đến nhà nạn nhân Vân tại xã Minh Hợp. Nói chuyện một lát, người phụ nữ trung niên này mở nắp lọ dung dịch chuẩn bị từ trước, tạt vào cô gái chủ nhà. Vân bị bỏng, cháy tóc, lăn lộn la hét dưới sàn. Bố cô đang ngủ vội chạy ra ngoài hô hoán, nhờ hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Ở cách chừng một cây số, công an tới hiện trường thu được lọ dung dịch, nghi là axit. Vân bị bỏng nặng ở mặt, được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội điều trị. Nạn nhân chuẩn bị tốt nghiệp sư phạm mầm non.

Theo dư luận địa phương phản ánh, chồng của Trầm làm kinh doanh vận tải ở địa phương, kinh tế khá giả và lý do khiến vợ anh ta hành động như trên có thể do ghen tuông.

Theo Theo Pháp luật TP HCM, VnExpress
MỚI - NÓNG