Ông chủ khách sạn vác súng bắn vỡ đầu người lạ

Đỗ Xuân Mạnh
Đỗ Xuân Mạnh
Nghe có một thanh niên đến quán cà phê của mình đòi tiền bảo kê, ông chủ quán kiêm chủ khách sạn cùng đàn em mang súng đi tìm và bắn vào đầu em trai của người này.

Ngày 26/12, TAND Q. Tân Phú, TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử lưu động, tuyên phạt Đỗ Xuân Mạnh (SN 1976, ngụ tại Hải Phòng) 16 năm tù về tội " giết người" và " tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ ngày 17/1/2013, Phạm Tuấn Út đang giữ xe trước quán cà phê Bạn Và Tôi thuộc phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú thì bị Phạm Văn Bảy (Bảy gà) cùng Lâm Minh Thức đến quán đòi tiền "bảo kê". Nhân viên này lấy dao đuổi chém khiến Bảy, Thức bỏ chạy.

Sau đó, Út kể lại việc này cho Đỗ Xuân Mạnh - chủ quán. Nghe xong, Mạnh kêu Hoàng Văn Hội (nhân viên quán) tìm Thức là người quen cũ của Mạnh về hỏi chuyện. Lát sau, Hội chở Thức đến quán, Thức nói cho Mạnh biết Bảy gà và em trai là Phạm Văn Thuận đang ngồi uống bia tại góc đường CN11- Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Mạnh liền quay về khách sạn Triệu Phước gần đó ( khách sạn này cũng do Mạnh làm chủ) lấy một khẩu súng Rulo tự chế giấu vào người, kêu thêm Lê Trung Thành mang theo một khẩu súng nữa, rồi lên xe Mạnh đi kiếm Bảy gà. Lúc này, nhân viên của Mạnh gồm Hội, Út và Lê Hoàng Vũ cũng đi theo ông chủ.

23 giờ cùng ngày, thấy nhóm Bảy gà đang nhậu tại góc đường CN11 - Lê Trọng Tấn. Mạnh xông vào, hỏi “ai dám đến quán mình đòi bảo kê”. Lúc này, Phạm Văn Thuận đứng dậy nhận mình, liền bị Mạnh bắn một phát vào đầu. Bắn xong, Mạnh kêu Vũ chở Thuận đến bệnh viện gần đó băng bó vết thương, rồi chở Thuận và Thành đến khách sạn ở Biên Hoà nghỉ qua đêm.

Sáng hôm sau, Mạnh đưa Thuận 500.000 đồng để đi xe ôm về nhà, còn Mạnh cùng đàn em bỏ trốn.

Đến ngày 24/2/2014, Mạnh ra công an đầu thú. Riêng, nạn nhân Thuận về nhà thấy đau đầu, đã đến bệnh viện cấp cứu. Qua giám định, Thuận thương tật với tỷ lệ 72%.

Theo Theo phunuonline.com.vn
MỚI - NÓNG