Ông lão tử vong khi bị tố làm nữ sinh mang bầu

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đức
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đức
Rạng sáng ngày 12/9, mọi người phát hiện ông Ngọc chết trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng hai của trụ sở công an huyện. Ông lão này trước đó đang bị tố cáo làm nữ sinh mang bầu.

Khoảng 3h ngày 12/9, một số người phát hiện ông Ngọc (71 tuổi, ở thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) chết trong tư thế treo cổ ở tầng 2 của ngôi nhà tại trụ sở công an huyện. Hiện trường cho thấy, nạn nhân dùng thắt lưng nối với chiếc áo làm sợi dây để tự vẫn.

Trưa cùng ngày, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và bộ phận pháp y Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khám nghiệm tử thi xong để làm rõ cái chết của nạn nhân.

Trước đó một ngày, công an triệu tập ông Ngọc lên trụ sở để làm rõ lời tố cáo của Ly. Tuy nhiên, sau đó ông Ngọc được ra về chờ kết quả điều tra.

Theo Ly, cô bị ông lão trên hại đời dẫn đến có thai. Như đơn tố cáo, dịp nghỉ Tết nguyên đán 2015, thiếu nữ này (đang học lớp 10) qua cửa hàng tạp hóa để mua nước ngọt thì bị ông này lôi vào nhà giở trò đồi bại. Thực hiện xong hành vi hiếp dâm, ông Ngọc buông lời đe dọa nữ sinh không được nói với ai.

Ngày 3/8 vừa qua, nhà trường cho học sinh tập trung để chuẩn bị cho năm học mới, cô giáo chủ nhiệm phát hiện Ly có nhiều biểu hiện lạ như da xanh xao, bụng to bất thường nên gọi điện báo cho gia đình.

Khi người thân đưa Ly đến bệnh viện để khám thì mới biết con gái mình có thai hơn 23 tuần tuổi. Bức xúc, gia đình Ly đã làm đơn tố việc làm của ông Ngọc.

Đại tá Phạm Khánh Toàn - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên nói vụ việc đang trong quá trình tiếp tục điều tra.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.