Sát thủ cuối cùng của vụ giết thuê rúng động Sài Thành xa lưới

Sát thủ cuối cùng của vụ giết thuê rúng động Sài Thành xa lưới
Một hợp đồng giết thuê rúng động Sài Gòn đã được phát hiện, các hung thủ lần lượt cúi đầu nhận án. Nhưng phải đến cuối tháng 7 này, vụ án mới chính thức khép lại khi tên sát thủ cuối cùng sa lưới.

Giang hồ đất Cảng vào Sài Gòn giết thuê

Trong vụ án xảy ra vào năm 2009, có 3 cái tên được nhận định đóng vai trò chủ chốt gồm: Ngô Quang Trưởng (tên thường gọi là Ngô Quang Chưởng, SN 1961, quê quán Bắc Giang); Vũ Văn Luân, SN 1965, tự Luân “con” quê Hải Phòng, tạm trú tại Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thế Việt (SN 1965; quê Hải Phòng, trú Q.Tân Phú).

Vụ việc bắt đầu từ mối quan hệ làm ăn của Trưởng với ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958) khi hai người góp vốn mở Cty CP Đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải (trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh).

Trong quá trình làm ăn, ông Sỹ phát hiện Trưởng đã làm giả giấy tờ, gian lận trong kinh doanh nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan pháp luật. Biết chuyện, Trưởng đã nhiều lần hăm dọa. Trước nguy cơ bị “sờ gáy”, đồng thời không thể ngăn chặn ông Sỹ tố cáo mình nên Trưởng đã nghĩ cách trừ khử mối nguy hại này.

Đối tượng tìm gặp Luân “con”, một tay giang hồ đất Cảng rất có máu mặt ở Sài Gòn để nhờ “giết người diệt khẩu”. Trưởng đã chủ động “biếu” Luân “con” một căn nhà rộng 80m2 coi như là cái giá của “hợp đồng”.

Luân “con” ngay lập tức nhận lời giúp. Để thực hiện việc này, Luân “con” gọi cho một đệ tử thân cận là Nguyễn Thế Việt (SN 1968, thường trú tại phường An Dương, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) vào trực tiếp thực hiện “hợp đồng”. Sau nhiều lần hăm dọa, chặn đường đánh dằn mặt ông Sỹ nhưng không lay chuyển được ý định khởi kiện, Trưởng đã bàn với Luân “con” quyết định ra tay trừ khử.

Đến ngày 15/10/2009, khi ông Sỹ cùng Trưởng đến Sở Kế hoạch Đầu tư (KH – ĐT) TP.Hồ Chí Minh làm việc theo giấy triệu tập để giải quyết một số vấn đề khúc mắc, Trưởng đã bí mật thông báo cho Luân “con” lịch làm việc.

Ngay sau đó, Luân “con” sai Việt triệu tập đám đàn em để thực hiện phi vụ giết thuê. Tiếp đó, Việt gọi điện cho Trần Văn Khoa (là đàn em thân tín của Luân) để nhờ cung cấp thêm hai người biết điều khiển xe máy giỏi. Sau một thời gian ngắn suy tính, Khoa đã quyết định chọn Bùi Quốc Huy và Ngô Chí Huẩn, cùng hai đối tượng Chương và Tấn.

Trước khi gây án, cả đám sát thủ này đều được tập trung tại khách sạn Hạ My (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để nghe Việt căn dặn, giao nhiệm vụ cụ thể. Ngoài ra, Việt còn cẩn thận cho đám đàn em nhận dạng ông Sỹ trước khi hành động để tránh sai sót.

Vào khoảng 11h ngày 15/10, Việt nhận được tin do Trưởng nhắn: "Đã họp xong". Lúc này ông Sỹ xuống bãi giữ xe, lấy xe từ Sở KH-ĐT chạy ra đường. Khoa chỉ tay về hướng ông Sỹ và bảo hai đàn em bám theo… Khi ông Sỹ vừa rẽ vào đường Hai Bà Trưng thì một tên lao đến ép sát vào xe ông Sĩ, một tên cầm dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân khiến ông này tử vong trước khi đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, đám sát thủ cũng kịp thời bỏ trốn khỏi hiện trường nên Trưởng, Luân, Việt đều chắc mẩm mọi chuyện đã êm xuôi.

Nào ngờ, sau khi vào cuộc điều tra, Công an TP.Hồ Chí Minh đã nhanh chóng làm rõ toàn bộ vụ việc, bắt giữ tất cả những đối tượng liên quan. Việc Luân “con” xộ khám chẳng khác nào một cú giáng mạnh của cơ quan công an vào giới giang hồ Sài Thành. Bởi đối tượng này thuộc diện có tên tuổi, từng khiến nhiều băng đảng khiếp vía vì độ tàn độc của mình.

Sau này, khi xét xử Trưởng và Luân phải nhận mức án tử hình, những đối tượng còn lại cũng đều phải nhận những bản án rất nghiêm khắc. Riêng Việt vốn là một tay “cáo già” nên chỉ mới nghe phong phanh chuyện bị lộ đã nhanh chân tìm đường bỏ trốn.

Năm năm ẩn náu nơi biên giới

Với tinh thần quyết không để một tên tội phạm nào có thể trốn thoát, ngay lập tức Công an TP.Hồ Chí Minh đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Việt. Hồ sơ của tên giang hồ cộm cán này sau đó đã được chuyển lên Cục C52, Bộ Công an cũng như thông báo cho Interpol quốc tế để tiến hành truy tìm dấu vết.

Về phần Việt sau khi lẩn trốn khỏi Sài Gòn, ban đầu, Việt lẩn về Hải Phòng, tuy nhiên, xác định rõ nếu ở đây lâu sẽ bị phát hiện nên đã dựa vào một số bạn bè để trốn ra khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh).

Tại đây, thông quan đường tiểu ngạch, Việt đã vượt biên sang Trung Quốc rồi tìm cách trà trộn vào một số các khu vực dân cư giáp biên thuộc tỉnh Quảng Đông. Sau khi ổn định chỗ ở, tạo vỏ bọc an toàn cho mình, nhanh chóng, Việt gia nhập một số băng nhóm chuyên hoạt động đòi nợ thuê, bảo kê buôn lậu tại các cung đường tiểu ngạch. Với số má sẵn có, chẳng bao lâu đối tượng đã tạo dựng được vị thế của mình ở vùng đất lắm “anh tài” này.

Khi tình hình có vẻ yên ổn, Việt tìm cách trở về Móng Cái vì thực chất đây mới là mảnh đất hứa, nơi mà gã có thể khẳng định được tên tuổi của mình một cách rõ ràng nhất.

Ở vùng giáp biên, vốn rất phức tạp, hỗn độn trong khi đó Việt lại là một kẻ lọc lõi, nên đây là cơ hội “vàng” để gã giang hồ già này kịp thời nắm bắt tình hình và nghe ngóng mỗi khi có động.

Hễ khi có dấu hiệu tung tích bị lộ, Việt lại lẩn sang Quảng Đông và “nằm im” ở đây một khoảng thời gian khá dài. Nhờ vậy, suốt từ năm 2009 cho đến nay, Việt đã khéo léo che giấu được tung tích mà không sợ bị ai phát hiện.

“Cáo già” lộ diện

Thời gian gần đây, công việc làm ăn của Việt gặp nhiều thuận lợi khi đã liên kết với một số đối tượng có máu mặt ở khu vực Móng Cái để tạo ra một đường dây vận chuyển hàng lậu. Việt cũng cầm đầu một băng nhóm bảo kê, ép các tiểu thương phải nộp tiền bảo kê từng chuyến hàng nếu muốn vận chuyển qua đường tiểu ngạch.

Nghĩ rằng vụ án năm xưa đã khép lại, không còn ai để ý đến mình nữa, Việt càng “coi trời bằng vung” khi kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, chính vì vậy mà tung tích của tay anh chị “cáo già” này dần lộ diện.

Khoảng đầu tháng 7/2014, Công an TP.Móng Cái nhận được được thông tin từ quần chúng nhân dân về một đối tượng giang hồ mới nổi, có ngoại hình giống Việt đang “làm mưa làm gió”. Xác minh đối tượng từ các tài liệu của Công an TP.Hồ Chí Minh cung cấp, lực lượng trinh sát đã nghiên cứu kế hoạch vây bắt.

Từ nguồn tin của trinh sát báo về, ngày 15/7/2014, Việt sẽ về Móng Cái, nhiều mũi trinh sát đã chờ bao vây, đón lõng tại nơi đối tượng sẽ tìm tới. Khi thấy Việt di chuyển đến khu vực phường Ka Long, lực lượng trinh sát cải trang đã áp sát nhanh chóng, khống chế, bắt giữ đối tượng trước sự ngỡ ngàng của gã giang hồ cộm cán này sau hơn 5 lẩn trốn.

Với việc bắt được Việt, những phần còn thiếu trong vụ án giết người thuê 5 năm trước đã được làm sáng tỏ. Hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để xét xử Việt trong thời gian sớm nhất.

Theo Hà Chi

Theo Theo Pháp Luật
MỚI - NÓNG