Sinh viên quay clip “mãi lộ” cảnh sát giao thông

Hai bị cáo trong phiên xử ngày 30/9. Ảnh: BT
Hai bị cáo trong phiên xử ngày 30/9. Ảnh: BT
TPO - Hai sinh viên khi tham gia giao thông phát hiện lực lượng cảnh sát có hành vi tiêu cực, lập tức nảy sinh “sáng kiến” tổ chức quay clip để tống tiền lực lượng này. Khi đang hí hửng với  thành quả cả trăm triệu đồng, những chiếc còng số 8 lập tức xuất hiện…

Ngày 30/9, TAND TP Hà Nội tuyên 30 tháng tù đối với Vương Quốc Long (SN 1990, ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) và nhẹ hơn 6 tháng là mức án của bị cáo Vũ Xuân Hiển (SN 1980, ở xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án chính là nhóm cảnh sát giao thông ở tỉnh Tuyên Quang và Hà Nội.

Tài liệu cáo buộc thể hiện, hai thanh niên Hiển, Long cùng theo học văn bằng 2 khoa Luật, hệ đào tạo từ xa của Trường đại học Trà Vinh (mở tại Hà Nội). Quá trình đi lại, cả hai phát hiện có nhiều biểu hiện tiêu cực từ lực lượng cảnh sát giao thông (nhận tiền mãi lộ), nên nảy sinh ý định quay clip, sau đó gây sức ép để tống tiền.

Nghĩ là làm, cuối tháng 1/2015, Long mang theo máy quay đến khu vực ngã tư Phạm Hùng – Mai Dịch (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tại đây, Long bí mật trèo lên ngọn cây gần đó, ghi hình lại quá trình xử lý vi phạm giao thông của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an Hà Nội). 

Xong xuôi, gã thanh niên tiếp tục di chuyển đến khu vực công viên Hoà Bình (đoạn đường Phạm Văn Đồng) tiếp tục ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. 

Xong việc, cựu sinh viên luật tiến hành sao chép thành các đoạn clip, đồng thời cắt ghép, viết thêm những dòng chữ thể hiện Đội Cảnh sát giao thông số 6 đang mãi lộ. Để hiện thực hoá ý tưởng chiếm đoạt tài sản, Long gọi Hiển tới bàn chuyện tống tiền, và nhanh chóng nhận được “cái gật đầu” từ phía bạn học.

Khoảng 13h, ngày 3/2/2015, Long chở Hiển đến khu vực cầu vượt Mai Dịch (nơi Đội Cảnh sát giao thông số 6 cắm chốt). Sau đó, Hiển mang chiếc USB (chứa đoạn clip đã quay) đưa cho đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, kèm theo lời dặn dò: “Anh em làm ở bên báo, quay được cảnh các anh nhận tiền mãi lộ, các anh cầm chiếc USB về cho chỉ huy xem”. 

Sau khi xem USB, hai bên thống nhất sẽ dùng 100 triệu đồng để đổi lấy sự im lặng của Long, Hiển. Khi đang hí hửng nhận số tiền trên ở một quán cà phê đã hẹn, hai sinh viên đã bị bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ, bằng hành vi tương tự, Long, Hiển còn chiếm đoạt 70 triệu đồng của nhóm chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến hành vi của các chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 6 và huyện Hàm Yên, cơ quan điều tra xác định, do hình ảnh thu được không đủ căn cứ để xác định nhân thân những người vi phạm Luật Giao thông, do vậy, không kết luận được các cảnh sát giao thông vi phạm pháp luật hình sự. 

Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã quyết định tách hồ sơ, gửi đến thanh tra Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG