Sợ bị trả thù, vợ nghi phạm giết chủ hiệu cầm đồ xin được bảo vệ

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Phạm Nhài.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Phạm Nhài.
TPO - Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị H- vợ hung thủ sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ ở Thanh Hóa, nói rằng gia đình chị nhận được dư luận về việc đe dọa, trả thù.

Liên quan đến vụ sát hại hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ tại nhà riêng ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) vào ngày 1/6, vợ nghi phạm Nguyễn Văn Hải vừa có đơn đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ.

Trao đổi với báo chí, chị Nguyễn Thị H (27 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn)-vợ nghi phạm Nguyễn Văn Hải cho biết: sau khi chồng bị bắt, gia đình chị nhận được những dư luận về việc đe dọa, trả thù. "Vì vậy, chúng tôi vừa có đơn gửi cơ quan công anđề nghị có biện pháp bảo đảm an toàn cho gia đình, người thân", chị H nói.

Phía Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận đơn của chị H., họ sẽ có phương án đảm bảo an toàn cho gia đình chị.

Trước đó, Tiền Phong đã đưa tin, sáng ngày 1/6, nhiều người dân xóm 3, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn đã phát hiện anh Lê Sỹ Thưởng (48 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Loan (47 tuổi) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết chém trên người.

Sau hơn 30 giờ gây án, nghi can Nguyễn Văn Hải (30 tuổi, trú xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Bước đầu, hung thủ này khai nhận, sau khi sát hại vợ chồng chủ hiệu cầm đồ, Hải cướp 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động và bỏ trốn.

Hiện em trai hung thủ là Nguyễn Xuân Hà cũng bị bắt giữ để làm rõ hành vi "Che giấu và không tố giác tội phạm". 

MỚI - NÓNG