Tá hỏa phát hiện con gái chết trong thùng đựng lúa

Ngôi nhà nơi phát hiện xác chết của thiếu nữ
Ngôi nhà nơi phát hiện xác chết của thiếu nữ
Không liên lạc được với con gái, người bố lặn lội từ TP HCM về quê, thì phát hiện con đã chết khoảng 15 ngày trong thùng lúa...

Ngày 4/8, Thượng úy Võ Quốc Nam, Trưởng Công an xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi cho biết Công an huyện Đức Phổ đang phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của một phụ nữ tên Nguyễn Thái Thanh Dương, 23 tuổi, ở thôn An Phổ, xã Phổ An, huyện Đức Phổ.

Giữa tháng 7/2015, chị Dương ở TP HCM có về thăm quê ở xã Phổ An. Nhưng sau đó, ông Nguyễn Ngọc Anh bố chị Dương đã không liên lạc được với con gái.

Sáng ngày 4/8, ông Anh từ TP Hồ Chí Minh về quê tìm người con. Tuy nhiên khi bước vào ngôi nhà xóm 7, thôn An Thổ, xã Phổ An thì phát hiện con gái Nguyễn Thái Thanh Dương nằm chết trong thùng khung gỗ dùng đựng lúa. Xác đang trong giai đoạn thối rửa, phân hủy. Nạn nhân chết khoảng 15 ngày.

Được biết, Thanh Dương lâu nay sống cùng gia đình tại TPHCM. Vừa tốt nghiệp đại học ngành thời trang.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG