Thôn nữ lĩnh 30 năm tù giam vì hay mua bán người

Lương Thị Mằn và Vi Văn Bún trước vành móng ngựa.
Lương Thị Mằn và Vi Văn Bún trước vành móng ngựa.
TPO - Từng bị tuyên phạt 23 năm tù giam về tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em”, dù đang phải thi hành án, nhưng Lương Thị Mằn lại được trích xuất ra để làm bị cáo trong một vụ mua bán người khác do thị cầm đầu.

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử vụ “mua bán người” đối với hai bị cáo Lương Thị Mằn (SN 1989) và Vi Văn Bún (SN 1984, cùng trú tại xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An).

Theo kết luận bản cáo trạng của VKS nhân dân tỉnh Nghệ An thì Lương Thị Mằn từ Trung Quốc về Việt Nam với mục đích tìm người đưa sang Trung Quốc bán. 

Mằn gặp Vi Văn Bún đặt vấn đề tìm người đưa đi bán và sẽ trả tiền công cho Bún. Vi Văn Bún thông qua Lo Văn Bình (xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn) đã tìm được Kha Thị Hoa và Vi Thị Min. 

Khoảng 18 giờ ngày 6/9/2013, Lương Thị Ái (xã Tam Đình, huyện Tương Dương) và Lo Văn Bình dẫn Hoa và Min đi Móng Cái (Quảng Ninh) để đưa sang Trung Quốc theo sự hướng dẫn của Mằn và Bún thì bị bộ đội biên phòng bắt quả tang.

Các đối tượng trên được bàn giao cho công an huyện Thanh Chương để điều tra. Còn đối tượng Vi Văn Bún nhận được tin đồng bọn bị bắt nên đã bỏ trốn sang Lào. 

Ngày 12/9/2013, Lương Thị Mằn bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ, ngày 13/11/2014, Mằn bị TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt 23 năm tù giam về hai tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em”.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Thị Mằn 8 năm tù giam về tội “mua bán người”, cùng với bản án do TAND Quảng Nam thì Lương Thị Mằn phải chịu chung hình phạt là 30 năm tù giam. Bị cáo Vi Văn Bún bị tuyên phạt 6 năm tù, Lương Thị Ái phạt 7 năm tù, Lo Văn Bình phạt 6 năm tù về tội danh “mua bán người”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.