Tin mới vụ chặt xác cho vào bao tải vứt giữa trung tâm Sài Gòn

Công an phong tỏa căn nhà của Tuấn.
Công an phong tỏa căn nhà của Tuấn.
TPO - Khai với cơ quan điều tra, nghi can Đặng Văn Tuấn thừa nhận việc sát hại chị H, chặt xác nạn nhân thành ba phần cho vào bao tải rồi đem đi phi tang.

Chiều 1/10, cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai đối tượng Đặng Văn Tuấn (44 tuổi, ngụ tại phường Cầu Kho, quận 1, TPHCM).

Tuấn là nghi can sát hại chị Bùi Thị H. (40 tuổi, ngụ phường Cầu Kho, quận 1), chặt xác nạn nhân cho vào bao tải rồi phi tang tại hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, khu phố 5, phường Cầu Kho, quận 1 vào rạng sáng cùng ngày.

Khai với cơ quan công an, Tuấn thừa nhận giết chị H. Sau đó, đối tượng này chặt xác nạn nhân thành ba phần. Tuấn đem hai phần thân thể nạn nhân bỏ vào bao tải và đem vứt tại hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn phần đầu nạn nhân, Tuấn bỏ ở khu vực dưới chân cầu Lò Gốm, quận 6, TPHCM.

Khoảng 14h30 cùng ngày, cơ quan công an đã đưa Tuấn tới khu vực dưới chân cầu Lò Gốm để chỉ nơi phi tang phần đầu của nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét căn nhà số 35/107, đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1. Đây là căn nhà mà nạn nhân Bùi Thị H. và Tuấn sống chung trước khi xảy ra vụ án. Tại đây, công an thu giữ nhiều vật chứng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Tuấn từng lãnh án 7 năm tù do buôn bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này mới ra tù cách đây một năm. 

Tin mới vụ chặt xác cho vào bao tải vứt giữa trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Căn nhà nơi nghi phạm Tuấn và nạn nhân sống chung.

Tin mới vụ chặt xác cho vào bao tải vứt giữa trung tâm Sài Gòn ảnh 2

Khu vực Tuấn vứt phần thi thể còn lại của chị H.

Tin mới vụ chặt xác cho vào bao tải vứt giữa trung tâm Sài Gòn ảnh 3

Đối tượng Tuấn trên xe công an.

Ông N.V.P (55 tuổi), hàng xóm của nghi phạm Tuấn, cho biết: “Khoảng 03h hôm nay, tôi nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Khi ra kiểm tra, tôi thấy Tuấn chất hai bao tải lên xe rồi chở đi”.

Còn ông D., một hàng xóm khác của Tuấn cho biết, căn nhà số 35/107, đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1 có 4 người ở gồm: Tuấn, con trai Tuấn (khoảng 16 tuổi), em trai Tuấn và chị H. 

Thường ngày, Tuấn và em trai tên là Thành thường xảy ra cãi vã. Gần đây, mâu thuẫn giữa hai người càng trầm trọng do đều có quan hệ tình cảm với chị H..

“Sau đó, Tuấn đuổi em trai ra khỏi nhà rồi sống chung với chị H. Khoảng 4 ngày nay, tôi không thấy người trong nhà đi lại hay cãi vã. Tôi cứ nghĩ họ đi đâu. Ai ngờ hôm nay mới biết sự việc," ông D nói.

Như tin đã đưa, khoảng 4h hôm nay (1/10), một người bán hủ tiếu trong hẻm 594, đại lộ Võ Văn Kiệt, khu phố 5, phường Cầu Kho, quận 1 ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc trước đầu hẻm.

Người dân đã tiến hành kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện trên bao tải dính nhiều vết máu, bên trong có một thi thể người phụ nữ. Lúc này, người dân đã tri hô và nhanh chóng trình báo cho Công an phường.

MỚI - NÓNG