Tòa tối cao về xã xin lỗi ông Chấn

Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tặng hoa cho ông Nguyễn Thanh Chấn
Ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tặng hoa cho ông Nguyễn Thanh Chấn
TP - Sáng 17/4, tại Hội trường UBND xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi công khai xin lỗi, cải chính đối với người bị kết án oan Nguyễn Thanh Chấn theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Trên nền phông xanh trong Hội trường xã Nghĩa Trung nổi bật tấm biển với dòng chữ: “TAND Tối cao, Tòa phúc thẩm tại Hà Nội – Buổi công khai xin lỗi, cải chính đối với người bị kết án oan là ông Nguyễn Thanh Chấn theo luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước”. Công tác an ninh được siết chặt với hàng chục chiến sĩ công an và lực lượng tự vệ địa phương. Hội trường xã từ trước lúc ông Chấn đến đã có khá đông người đến chờ đợi.

Hơn 9 giờ sáng, ông Chấn cùng vợ, ông Thân Ngọc Hoạt (người đại diện cho ông Chấn) cùng gia đình có mặt trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân trong xã Nghĩa Trung và rất nhiều phóng viên báo chí. Sau lời giới thiệu với đầy đủ thành phần đại diện cho các cơ quan tố tụng: Công an, VKS, Tòa án, từ tỉnh đến huyện, ông Ngô Hồng Phúc, Phó Chánh Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã đọc bản xin lỗi, cải chính đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Bản xin lỗi nêu rõ: Căn cứ vào kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) về việc đình chỉ điều tra bị can đối với ông Nguyễn Thanh Chấn do có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Thanh Chấn không phạm tội giết chị Nguyễn Thị Hoan (thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) vào ngày 15/8/2003. Đồng thời, ngày 18/4/2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Chấn yêu cầu bồi thường cho người bị kết án oan theo Luật trách nhiệm bồi thường. Theo quy định của Luật này và các văn bản hướng dẫn thi hành,  ông Chấn thuộc đối tượng được bồi thường và Tòa án phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội là cơ quan chịu trách nhiệm thương lượng, giải quyết bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

Cùng với việc trực tiếp xin lỗi, TAND Tối cao sẽ tiến hành đăng tin xin lỗi, cải chính công khai trong ba số báo liên tiếp trên báo Công Lý và báo Bắc Giang. Đối với việc bồi thường, ông Phúc cho biết TAND Tối cao cũng đang tiến hành thương lượng với ông Chấn và gia đình ông Chấn để giải quyết bồi thường theo đúng quy định pháp luật.

Thay mặt gia đình và ông Chấn, ông Thân Ngọc Hoạt phát biểu: “Hơn 10 năm trước gia đình ông Chấn có sổ vàng danh dự vì có bố là liệt sĩ thì 10 năm nay, gia đình ông Chấn đang phải mang sổ đen về tội giết người. Song với tinh thần trách nhiệm trung thực, thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thực, cơ quan tố tụng đã  tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai hôm nay tại đúng nơi gia đình ông Chấn sống cùng cộng đồng. Chúng tôi xin ghi nhận và phấn khởi, rất cám ơn!”. Ông Hoạt cũng nói thêm: “Chúng tôi đề nghị sớm bồi thường cho gia đình ông Chấn những tổn thất thực tế về tinh thần, vật chất, danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và quyền con người đầy đủ và thỏa đáng”.

Phát biểu sau buổi xin lỗi, ông Nguyễn Thanh Chấn ôm lấy vợ là bà Nguyễn Thị Chiến nghẹn ngào nói: “Tôi đã phải chờ đợi 10 năm tủi nhục trong nhà tù để có được ngày hôm nay. Thực sự là tôi rất vui mừng vì cuối cùng thì cơ quan tố tụng cũng thấy cái sai và bản thân tôi cùng gia đình lấy lại được danh dự của mình”.   

MỚI - NÓNG