Tội lỗi của nam thanh niên đốt chết người yêu

Bị thương nặng sau lần phóng hỏa đốt người yêu, khuôn mặt Biển dường như bị biến dạng. Ảnh: C.T
Bị thương nặng sau lần phóng hỏa đốt người yêu, khuôn mặt Biển dường như bị biến dạng. Ảnh: C.T
Khuôn mặt chằng chịt vết sạo, gần như biến dạng do bị bỏng nặng trong lần đổ xăng đốt người yêu, Biển lặng lẽ trước vành móng ngựa không dám nhìn người thân.

Lương Ngọc Biển (22 tuổi, quê Gia Lai) vừa bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về hành vi tạt xăng đốt người tình hôm 22/9. Được dẫn vào phòng xử, Biển chỉ thu mình trước vành móng ngựa không dám ngoái nhìn xung quanh hay bố mẹ ruột, dù họ ngồi ngay hàng ghế đầu tiên cách anh ta vài bước.

Vừa nhìn thấy con trai, người phụ nữ khắc khổ đã bật khóc. Để đến dự tòa, vợ chồng bà phải lặn lội đi xe đò từ đêm hôm trước. Nhiều người đến dự tòa cũng ái ngại khi nhìn khuôn mặt chằng chịt vét sẹo của thanh niên trẻ.

Tháng 8/2015, Biển và chị Hồng quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau một tháng tìm hiểu, cả hai thuê nhà tại quận 3 chung sống với nhau như vợ chồng.

Sống chung chưa lâu, cả hai thường xảy ra mâu thuẫn vì Biển có biểu hiện nghiện ma túy. Cô gái đòi chia tay nhưng anh ta không đồng ý và dọa giết người yêu.

Trưa 19/12/2015, chị Hồng nhìn thấy trong điện thoại của Biển có tin nhắn của người lạ nhờ mua dụng cụ chơi ma túy đá dẫn đến cự cãi, đánh nhau. Bực tức, nam thanh niên nảy sinh ý định dùng xăng đốt cô gái.

Biển mua ngay 2 lít xăng cho vào can nhựa đem về phòng trọ. Thấy người yêu đang nằm ngủ, anh ta lấy quần áo ném lên người rồi tưới xăng. Biển đổ số xăng còn lại quanh phòng trọ, lên người mình rồi bật lửa. Bị bén lửa, cô gái vùng dậy định chạy ra ngoài nhưng anh ta đã chốt cửa trước đó nên chạy vào nhà vệ sinh kêu cứu.

Ngọn lửa bao trùm khắp căn phòng, không chịu được Biển mở cửa và kéo người yêu ra ngoài. Người dân chạy qua dập lửa đưa cả hai đi cấp cứu nhưng cô gái đã tử vong sau đó. Kẻ gây án may mắn thoát chết nhưng bị thương tích 77%.

Mặc cảm về tội lỗi của con trai, bố mẹ Biển ngồi lặng lẽ trên hàng ghế. Nhắc đến cái chết tức tưởi của cô con gái út, mẹ chị Hồng không kiềm chế được cảm xúc cũng bật khóc.

Biển tỏ ra khó khăn khi trả lời các câu hỏi của HĐXX nên được tòa cho ngồi để thẩm vấn. Khai trước tòa, nam thanh niên cho rằng không biết có tin nhắn của người lạ nhờ mua dụng cụ sử dụng ma túy mà chỉ nghe người yêu nói lại. Ý định tưới xăng đốt cô gái cũng chỉ bột phát khi cả hai xô xát.

Nghe Biển khai, mẹ cô gái bức xúc. Bà cho rằng, lý do anh ta giết con gái là vì Hồng muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Biển để về quê làm việc và chăm sóc cha. Bà nói, Hồng là cô gái giỏi giang được người thân bạn bè yêu thương.

"Từ ngày con bé mất, nỗi đau của vợ chồng tôi chưa một ngày nguôi ngoai. Hình ảnh của con cứ xuất hiện trong đầu tôi mỗi đêm. Tôi mong pháp luật xử công tâm và áp dụng mức án nghiêm khắc nhất", bà nói.

Biển ngồi lặng lẽ, mặt cúi xuống nền. Anh ta không biện hộ gì thêm, nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân và mong HĐXX khoan hồng để có cơ hội được sống, được gặp người thân "cho đỡ buồn tủi trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời".

Nghe con nói, với giọng đầy ân hận, mẹ của Biển lại khóc. Bà nói, Biển là con trai đầu, giờ đã không còn hình hài của một con người, chịu nhiều đau đớn, chỉ mong không phải chịu mức án quá cao. Để bù đắp phần nào mất mát cho gia đình nạn nhân, bà đã bán căn nhà để có tiền bồi thường. Giờ cả gia đình sống trong căn nhà nhỏ trên rẫy và đi làm thuê để kiếm sống.

Nhận định bị cáo ăn năn hối hận, đã khắc phục một phần thiệt hại, nhân thân tốt, đã chấp hành xong nghĩa vụ quân sự tại địa phương,… HĐXX xem xét giảm cho Biển một phần hình phạt và tuyên 18 năm tù về tội Giết người.

Kết thúc phiên tòa, khuôn mặt đã bớt lo lắng nhưng mẹ Biển vẫn không giấu được nỗi buồn vì tội lỗi mà con trai gây ra. Bởi, gia đình nạn nhân không đồng ý với mức án này vì họ cho là quá nhẹ và sẽ kháng cáo.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG