TPHCM: Côn đồ lao vào quán cà phê, gặp ai cũng chém

Nạn nhân Nguyễn Hồng Tuấn. Ảnh: Quốc Ngọc.
Nạn nhân Nguyễn Hồng Tuấn. Ảnh: Quốc Ngọc.
TPO - Các nạn nhân cho biết đang chơi game, uống cà phê thì bất ngờ một nhóm mười mấy người tay lăm lăm dao, mã tấu ập tới, hễ gặp ai là chém người đó.

Khoảng 17g45 ngày 1/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã tiếp nhận cùng lúc 3 thanh niên do Bệnh viện Q.6 chuyển đến trong tình trạng bị dao chém nhiều nhát trên cơ thể.

Các nạn nhân đều cùng ngụ tại P.13, Q.6. Anh Nguyễn Hồng Tuấn (28 tuổi, công nhân) bị chém tốc da, lột cơ cẳng tay trái, chém thấu khớp gối phải, đứt ngang xương bánh chè, gãy hở xương bánh chè phải.

 Anh Trần Văn Bản (25 tuổi, công nhân) bị vết thương ở lòng bàn tay trái dài 5cm, các ngón co duỗi yếu, bị chém thấu khớp gối trái, gãy hở xương bánh chè trái. 

Nạn nhân còn lại là Hồ Thế Anh (33 tuổi, nhân viên tiếp thị) có vết thương ở cẳng tay phải dài 8cm, đứt cơ duỗi các ngón, vết thương khủy tay trái 10cm, các vết thương ở đùi trái và phải.

TPHCM: Côn đồ lao vào quán cà phê, gặp ai cũng chém ảnh 1

Nạn nhân Trần Văn Bản. Ảnh: Quốc Ngọc.

Trao đổi với báo chí chiều 2/3, bác sĩ Lê Văn Tuấn - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình - cho biết, các bệnh nhân đã được tiến hành mổ kết hợp xương bánh chè, mổ cắt lọc khâu gân, cơ và khâu vết thương. Hiện cả 3 đã tỉnh táo, các vết mổ khô.

Nạn nhân Nguyễn Hồng Tuấn kể, sự việc xảy ra vào khoảng 17g ngày 1/3 tại một con hẻm trên đường Bà Hom thuộc P.13, Q.6. Khi đó Tuấn đang ngồi trong quán café cập lề đường, bất ngờ có một nhóm ập tới chém xối xả những người có mặt tại quán và cả người trong hẻm. 

Theo anh, những người có mặt tại quán lúc xảy ra ẩu đả cũng chẳng ai quen ai. Nhóm này đi khoảng mười mấy người, để xe máy ở ngoài rồi đi bộ vô, gặp ai chém đó. 

Nạn nhân Trần Văn Bản cũng cho biết không hiểu bị chém vì lý do gì. Khi đó, anh đang chơi game bắn cá ở đầu hẻm thì bất ngờ bị chém phải đi cấp cứu.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG