Trút 'mưa dao' sát hại gia chủ ngay trước cửa nhà

Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường ông P bị sát hại ngay trước cửa nhà
Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường ông P bị sát hại ngay trước cửa nhà
Công an quận Bình Tân hiện đang củng cố hồ sơ để chuyển giao nghi can Võ Thanh Hòa (SN 1978, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú quận Bình Tân) cho phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Bước đầu Hòa đã thừa nhận là hung thủ gây ra cái chết của ông Nguyễn Hoàng P (SN 1973) vào đêm 27/11 tại 1 ngôi nhà trong hẻm số 904 đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân như đã thông tin. Sau khi gây án, ngày trong đêm Hòa ra đầu thú tại Công an địa phương.

Theo thông tin ban đầu, ông P vừa cai nghiện, trở về địa phương vài tháng trước. Nhưng ông P tái nghiện. Trong thời gian gần đây, hay tìm đến quán cà phê Tí Nị (trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A) do Hòa làm chủ, để quậy phá, kiếm chuyện.

Trưa 27/11 sau khi nhậu xong, ông P cầm theo 1 cây kiếm Nhật đến quán cà phê Tí Nị tìm Hòa nhằm mục đích rủ đánh nhau. Hòa không có mặt ở quán nên ông P ra về.

19h đêm, Hòa đến quán, nghe nhân viên kể lại nên nổi nóng, cầm theo thanh kiếm Nhật đi vào nhà ông P trong hẻm số 904 đường Hương lộ 2 để.... nói chuyện phải quấy. Khi Hòa đứng trước nhà gọi thì ông P cầm 1 thanh sắt chạy ra.

Hòa lập tức rút thanh kiếm Nhật đâm chém lia lịa trúng vùng ngực, khiến ông P gục, tử vong tai chỗ. Sau khi gây án, Hòa bỏ chạy khỏi hiện trường và khi hay tin nạn nhân tử vong thì đến Công an đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.