Truy sát kinh hoàng trước cổng bệnh viện

Trong lúc ngồi đợi vợ khám bênh trước cổng Bệnh viện Quân y 120 (tỉnh Tiền Giang), anh Trị bị 2 đối tượng rượt đuổi truy sát, đâm trọng thương. Do vết thương quá nặng nạn nhân được sơ cứu và chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Chiều tối 4/8, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt 2 đối tượng truy sát 1 người đàn ông tên Trị trước cổng Bệnh viện Quân y 120 trên đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, TP Mỹ Tho.

Những người chứng kiến sự việc kể lại khoảng 16 giờ, anh Trị chở vợ đến bệnh viện để khám bệnh. Trong lúc ngồi trước cổng bệnh viện đợi vợ, có 2 đối tượng từ lò bánh mì Thanh Thảo trước cổng bệnh viện cầm ly truy đuổi anh Trị quyết liệt.

Trị bỏ chạy vào trong cổng bệnh viện thì bị 2 đối tượng này ném ly uống nước trúng người nên chạy ngược ra đường Nguyễn Thị Thập. Chưa dừng lại, 2 đối tượng rượt đuổi anh Trị, dùng dao đâm thẳng vào người anh rồi leo lên xe máy tẩu thoát.

Anh Trị ôm bụng chạy vào đến phòng cấp cứu thì bất tỉnh. Do vết thương quá nặng nên bệnh viện sơ cứu và chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Bước đầu, công an đã xác định hung thủ là Trần Quang Mạnh (18 tuổi) và Trần Thế Phong (22 tuổi) cùng ngụ xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Riêng nạn nhân tên Trị cũng là một đối tượng có tiền sự ở phường 6.

Theo M.Sơn
Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.