Tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội

TP - Cho rằng mình bị oan, không lấy tiền của hàng xóm, ông Phạm Hồng Thái (51 tuổi, thôn Tân Phong, Quế Lộc, Nông Sơn, Quảng Nam) đã tự tử.

Ông Thái để lại 2 lá thư, một cho người mất tiền, một cho công an huyện để kêu oan cho mình.

Trước đó, hai cán bộ công an huyện Nông Sơn đã làm việc với ông Thái tại trụ sở công an xã. Ông Thái tố cáo mình bị đánh, bị ép phải nhận tội.

Cắt máu viết lên tường mấy chữ “về điều tra lại”!

Ông Phạm Tấn Huề (77 tuổi) - bố ruột của ông Thái uất ức, nghẹn ngào kể rằng: Ngày 30/9, ông Cao Phước Vinh, người cùng thôn và là bạn thân của ông Thái từ bé bị mất số tiền 9,2 triệu đồng. Ông Vinh tố cáo ông Thái lấy số tiền trên.

Ngày 2/10, ông Thái được 1 công an xã và 2 công an huyện mời ra trụ sợ công an xã làm việc. Đến khoảng 8h tối ông Thái được về, có công an đưa về. Tuy nhiên, về đến nhà, ông Thái hoảng loạn, bỏ chạy vì sợ công an bắt.

Cho rằng mình bị oan, sáng ngày 3/10 ông Thái cắt tay tự tử rồi lấy máu viết lên tường dòng chữ: “Về điều tra lại” để kêu oan, nhưng không chết.

Sáng sớm ngày 4/10, ông Thái mua thuốc sâu uống để tự tử. Gia đình phát hiện đưa lên Bệnh viện Nông Sơn để súc ruột, rồi chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 9 giờ tối ông Thái qua đời. 

“Sáng ngày 4/10, thằng Thái nói với tôi rằng ba đừng buồn, con bị oan, con không lấy tiền của thằng Vinh. Nhưng vì bị đánh, sợ công an nên con lỡ nhận rồi. Lỡ nhận rồi, không có tiền trả nên phải chết. Chết để minh oan. Nói xong nó nhào ra sân nôn mửa. Lúc đó, cả nhà mới tá hỏa biết nó đã uống thuốc sâu” - ông Huề vừa nghẹn ngào, vừa chỉ tay về đám cỏ trước sân, nơi ông Thái nôn, nay đã cháy rụi vì thuốc độc. 

Tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội ảnh 1

Bức thư của ông Thái gửi ông Vinh

Viết 2 lá thư kêu oan trước khi chết

Bà Nguyễn Thị Nhất, vợ ông Thái và anh Phạm Hồng Phong (36 tuổi, em ruột của ông Thái) đều kể tương tự như ông Huề.

Anh Phong nói: “Trước khi chết, anh ấy viết hai bức thư để kêu oan và mong được minh oan”.

Anh Phong cho PV xem hai bức thư do ông Thái viết để lại với nét chữ nguệch ngoạc. Một lá gửi cho ông Vinh người bị mất tiền và một gửi công an huyện Nông Sơn kêu oan. Trong thư gửi cho ông Vinh, ông Thái viết: “Tao chết rồi không phải vì tao lấy tiền của mi đâu. Tao buồn là bạn bè mấy chục năm tan như mây khói…Mấy ông đánh tao quá, tao phải nhận bừa…”.

Trong bức thư gửi Công an huyện Nông Sơn và Công an xã Quế Lộc, ông Thái viết ngắn gọn: “Tôi mong mấy ông điều tra lại cho kỹ giùm tôi, tôi bị oan tôi chỉ biết lấy cái chết làm trong sạch cho tôi mà thôi. Khi mấy ông nhận lá đơn này là tôi đã ra đi rồi”.

Tự tử vì cho rằng bị đánh, ép nhận tội ảnh 2

Bức thư ông Thái gửi công an huyện kêu oan

“Hôm qua, có người xưng bên công an hay viện kiểm sát gì đó, đến hỏi gia đình có kiện tụng gì không. Nếu khiếu kiện, phải mổ tử thi. Gia đình thống nhất không kiện thưa gì hết vì việc đã rồi, thằng Thái đã chết, không muốn mổ tử thi, tội nghiệp nó. Họ hỏi thăm mấy câu rồi ra về” - ông Huề nói.

Trưởng công an xã: Không có chuyện đánh đập

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó chủ tịch UBND xã Quế Lộc, cho biết: Khi xảy ra sự việc, công an xã có báo cáo cho ủy ban xã. “Tuy nhiên, việc ông Thái có bị đánh đập hay không chúng tôi không rõ vì đó là nghiệp vụ của công an. Công an xã báo lên là ông Thái tự nhận lấy túi tiền”.- Ông Tiến nói. 

Trao đổi qua điện thoại, ông Đỗ Hồng Thành, Trưởng công an xã Quế Lộc cho biết: Vì số tiền lớn, nên công an xã báo lên công an huyện xử lý. Lúc hai cán bộ công an huyện làm việc với ông Thái tôi có chứng kiến. Không có chuyện ông Thái bị đánh đập. Ông Thái tự nhận mình lấy trộm tiền ông Vinh. 

Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi số tiền mất bây giờ ở đâu, ông Thành không trả lời được. Liên quan đến hai bức thư tuyệt mệnh của ông Thái viết trước khi chết, ông Thành lại cho rằng: “Không đáng tin cậy”. Ông Thành cho biết vụ án đã thuộc thẩm quyền xử lý của công an huyện.

Chiều ngày 6/10, phóng viên đến trụ sở Công an huyện Nông Sơn liên hệ tìm hiểu sự việc. Tuy nhiên, trực ban cho biết lãnh đạo cơ quan bận đi học và đi họp không còn ai. Đội trưởng các phòng nghiệp vụ cũng đều đang bận việc.

MỚI - NÓNG
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân
TPO - Mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Một góc làng Đại Thủy - Tân Phú hôm nay Ảnh: Phạm Xuân Dũng
Nghĩa tình son sắt - Kỳ cuối: Đại Thủy - ngôi làng của hai quê
TP - Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện vùng cao ở làng Đại Thủy thuộc thôn Tân Phú, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
 TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập
TPHCM: Rộng cửa vào lớp 10 công lập
TP - Việc tăng tỷ lệ học sinh vào trường công lập cùng với kế hoạch đầu tư xây dựng hàng nghìn phòng học mới, cho thấy quyết tâm của TPHCM trong việc bảo đảm quyền học tập cho mọi học sinh sau THCS, hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.
Bình luận

pham duc kieu

Đề nghị khi công an lấy cung phải có ghi âm, để khi xảy ra vấn đề gì có ghi âm làm chứng, không thể tin một phía kể cả công an...

Thích Trả lời

Khanh trang

Vụ này chắc có vấn đề đây. Nếu không oan ức chẳng ai chết mà viết lại như vậy. Là người xấu, có thể sợ quá mà tự chết, nhưng suy nghĩ để viết thư để lại để làm mọi người hiểu đúng về mình thì là người có hiểu biết. Cần phải vào cuộc để chặn đứng nạn ép cung vì sinh mạng người dân quê rất bé nhỏ nếu cứ để tình trạng này kéo dài.

Thích Trả lời

Nguyễn Thế

Đúng là thấp cổ bé họng không biết kêu oan ở đâu chỉ biết lấy cái chết cho thanh thản. Xã hội này không biết sẽ ra sao khi còn những cán bộ CA dùng nhục hình, bức cung.

Thích Trả lời

Phúc

Đã có biết bao nhiêu bài học về bức cung, nhục hình rồi mà mấy ông công an vẫn làm bậy, làm cho người ta phải tìm đến cái chết rồi mà vẫn còn chối bay chối biến. Kính mong công an tỉnh Quảng Nam làm rõ vụ này cho người nông dân kia ra đi được thanh thản.

Thích Trả lời

Võ Thanh Sơn

Ở Việt Nam mình mạng sống sao thấy nhỏ nhoi quá!

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Thương mại Việt – Lào tăng 100,4% trong 5 tháng đầu năm

Thương mại Việt – Lào tăng 100,4% trong 5 tháng đầu năm

TPO - Kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Lào trong 5 tháng đầu năm nay đạt 1,6 tỷ USD, tăng 100,4% so với cùng kỳ. Với việc đưa vào sử dụng cầu cảng 3 Vũng Áng, Lào có thể mở rộng hội nhập quốc tế, thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hóa, tô đậm thêm sự gắn kết, hợp tác kinh tế Việt – Lào…
Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân

Y tế thời đại mới: Sẽ có sổ sức khỏe điện tử, khám miễn phí mỗi năm cho người dân

TPO - Mục tiêu đề ra trong 5 năm tới, mỗi năm tăng cường ít nhất 1.000 bác sĩ về làm việc có thời hạn tại y tế cơ sở. Tỷ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế giảm còn 30%. Từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.
Công dân có chỉ số cơ thể thế nào mới được nhập ngũ?

Công dân có chỉ số cơ thể thế nào mới được nhập ngũ?

TPO - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 68/2025/TT-BQP (gọi tắt là Thông tư 68), sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP (gọi tắt là Thông tư 148) về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thông tư mới tập trung vào việc cập nhật tiêu chuẩn sức khỏe, tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình tuyển quân.
Nghiên cứu tạo dấu ấn vượt trội

Nghiên cứu tạo dấu ấn vượt trội

TP - Ghi dấu ấn mạnh mẽ tại Giải thưởng Tuổi trẻ Sáng tạo trong Quân đội lần thứ 25, hai công trình nghiên cứu đột phá của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) đã khẳng định năng lực tự chủ vượt trội của Việt Nam trong kỷ nguyên số và lĩnh vực an ninh - quốc phòng.
Một góc làng Đại Thủy - Tân Phú hôm nay Ảnh: Phạm Xuân Dũng

Nghĩa tình son sắt - Kỳ cuối: Đại Thủy - ngôi làng của hai quê

TP - Như một nhân duyên tốt lành, như một lẽ tự nhiên có những làng quê hình thành từ những người vốn có quê hương bản quán khác nhau, không hề quen biết. Rồi như thể trời xui đất khiến, họ thành xóm giềng của nhau, tình thân như ruột thịt. Đó là câu chuyện vùng cao ở làng Đại Thủy thuộc thôn Tân Phú, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.