Uẩn khúc cái chết của nam thanh niên trên sông Kỳ Cùng

Hiện trường nơi phát hiện thi thể thanh niên xấu số. Ảnh: Duy Chiến
Hiện trường nơi phát hiện thi thể thanh niên xấu số. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Công an tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra cái chết bất thường trên sông Kỳ Cùng của anh Lê Trọng Quyền (SN 1995, trú tại đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn). Qua điều tra ban đầu cho thấy, có thể đây là vụ án mạng.

Trước đó, chiều 9/6, người dân phát hiện xác anh Quyền nổi sát bờ sông Kỳ Cùng đoạn km số 1, quốc lộ 1A cũ, thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Sau đó, các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các chứng cứ ban đầu để điều tra.

Nghe tin dữ, bà Phạm Thị Lan (SN 1970, mẹ của Quyền) ngã khụy, bởi bà chỉ có mỗi một người con, chồng đã ly dị từ khi Quyền mới được một tuổi. Linh tính mách bảo, bà vội mở tủ thì một dây chuyền vàng 2 chỉ và đôi khuyên tai mạ vàng đã không cánh mà bay.

Gia đình bà Lan thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn, căn nhà cấp bốn xập xệ, không có gì đáng kể. Theo bà Lan, bà đi làm thuê, phu hồ hàng chục năm trời mới tích cóp được ít vàng kể trên để làm vốn dưỡng già.

Uẩn khúc cái chết của nam thanh niên trên sông Kỳ Cùng ảnh 1 Bà Lan mong muốn cái chết của con trai sớm được làm sáng tỏ. Ảnh: Duy Chiến

Đau đớn trước sự ra đi đột ngột, thê thảm của con trai, bà Lan kể lại: “Khác với mọi ngày; chiều muộn 8/6, không thấy con trai đâu, bà vội đi tìm ở quán Internet gần nhà, sân bóng mà Quyền vẫn hay lui tới. Sáng hôm sau, vẫn không thấy tăm hơi, bà vội đi trình báo công an. Chiều muộn hôm sau thì phát hiện xác con trai trên sông Kỳ Cùng, cách nhà chừng một cây số. Nơi này, khá khuất nẻo với khu dân cư sống dọc 2 bên sông Kỳ Cùng”.

Nhiều người hàng xóm bà Lan cho phóng viên Tiền Phong biết: Lê Trọng Quyền có biểu hiện thiểu năng từ nhỏ, hiền lành, dễ sai bảo. Học đến lớp 6 rồi bỏ, Quyền thi thoảng đi làm thuê giúp mẹ, thời gian rảnh đi đá bóng, chơi game.

Bà Lan cho biết thêm, Quyền sống chan hòa với gia đình, hàng xóm và không mâu thuẫn gì với ai. “Biết con tôi không được khôn, có thể bọn xấu lợi dụng, sai lấy vàng rồi ra tay sát hại. Nơi gia đình sinh sống thuộc nơi ven đô thị nên tình hình trật tự trị an, tệ nạn xã hội rất phức tạp”, bà Lan nhận định.

Theo bà Lan, chiếc điện thoại di động của Quyền luôn mang theo người, nhưng nay để ở nhà. Kiểm tra danh bạ, thấy một số cuộc gọi lạ, rất đáng ngờ. Có người cho biết, đã nhìn thấy một người thanh niên đèo Quyền bằng xe đạp đi về hướng trung tâm thành phố Lạng Sơn rồi mất tích.

Chiều 11/6, gia đình bà Lan tổ chức lễ cầu siêu cho anh Quyền theo phong tục, tập quán địa phương, đồng thời làm đơn đề nghị công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ những uẩn khúc mà gia đình bà cho rằng, đây là một vụ án mạng. 

“Mất con, mất tài sản đã đau xót nhưng điều tôi mong đợi hơn là cái chết đó được làm sáng tỏ với kết luận nhanh chóng, khách quan của các cơ quan chức năng”. Bà Lan nói.

MỚI - NÓNG