Gã giang hồ ở miền Tây trong vỏ bọc người tử tế

Vũ "Búa" trong lần bị bắt 5 năm trước. Ảnh: CTV.
Vũ "Búa" trong lần bị bắt 5 năm trước. Ảnh: CTV.
Liêm không chịu học hành, hay tụ tập với những người bất hảo để làm chuyện phi pháp nên 2 lần vào tù và đang bị điều tra vì liên quan đến vụ chém người.

Hai tuần qua, xóm Bùng Binh ở xã Hòa Thành, TP Cà Mau (Cà Mau) xôn xao vì con trai của một cựu giáo viên dẫn theo gần 20 người truy sát cậu vợ gây náo động làng quê.

Sau khi nạn nhân Nguyễn Bé Minh xuất viện, những người đến thăm thanh niên 33 tuổi này cũng rất dè dặt vì sợ chạm mặt đàn em của Trương Thành Liêm (còn gọi là Vũ "Búa"). Gã giang hồ 33 tuổi này vừa được gia đình vận động ra đầu thú.

Nhà cha mẹ Vũ "Búa" cách khu hành chính xã Hòa Thành khoảng 500 m. Theo một cán bộ sở tại, cha nghi can từng là giáo viên. Một trong 3 người con trai của gia đình này là Vũ "Búa" đã bước vào chốn giang hồ từ khi sống với người vợ đầu là em gái của một "trùm" tín dụng đen ở TP Cà Mau.

"Hồi còn ở nhà, hàng xóm thấy Vũ hiền, lễ phép. Sau khi lập gia đình, thanh niên này ít khi xuất hiện ở Hòa Thành nhưng lần này lại về quê nhà gây án. Cái tên Vũ "Búa" ra đời khi nó chém người bằng búa”, một người dân ở Bùng Binh nói.

Nhắc đến Vũ "Búa", người dân không thể quên được đêm thanh niên này cùng nhiều đồng phạm liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng ở TP Cà Mau gần 5 năm trước. Sự việc đã làm cho người dân hoang mang lo sợ, không dám ra đường.

Theo hồ sơ tố tụng, 23h ngày 13/11/2010, tại một quán cà phê ở phường 8 xảy ra đánh nhau. Sau đó, chủ quán đã gọi cho dượng rể là Võ Văn Hoàng (Hoàng "Thẹo", ngụ phường 7) đến giải quyết.

Khi bị Hoàng đuổi chém, Nguyễn Minh Vương (Ba Vương) gọi điện cho Vũ "Búa" nhờ can thiệp. Một lúc sau, qua điện thoại Hoàng nói với Vũ rằng: "Em út mày mà không biết dạy thì để tao dạy nó" rồi cúp máy.

Cho rằng Hoàng dám "vuốt râu hùm", Vũ "Búa" gọi điện cho cậu vợ là Lê Ngọc Ẩn (Ba Ẩn). Trong đêm, ông này đã huy động nhiều người đến quán cà phê ở phường 8 để gây hấn với Hoàng. Lúc này, hai bên đều sử dụng hung khí và la hét làm náo loạn cả khu dân cư, gây mất trật tự trị an.

Vụ ẩu đả làm người của hai bên bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Khi các bác sĩ đang làm nhiêm vụ, những tên trong nhóm của Ba Ẩn đã cầm hung khí xông vào khoa cấp cứu để truy sát đối phương. 

Khi cảnh sát 113 xuất hiện, nhóm côn đồ nhanh chóng giải tán, bỏ lại hiện trường 2 con dao nhọn cán màu vàng.

Sau khi Vũ "Búa" bị bắt, nhà chức trách phát hiện trong nhà của tên này có gậy 3 khúc bằng kim loại cùng nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay tiền. 

Tháng 3/2012, Vũ "Búa" bị TAND TP Cà Mau tuyên 2 năm 3 tháng tù vì tội Gây rối trật tự công cộng và cấp phúc thẩm sau đó đã xử y án. Trước đó, thanh niên này có tiền án 3 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích.

Ra tù, Vũ "Búa" chia tay vợ là em gái của tay giang hồ Tâm "Não" (Đỗ Thanh Tâm, ngụ phường 4). Tuy nhiên, sau khi Tâm bị côn đồ đâm chết vì liên quan đến tiền vay vào tháng 3/2013, trong mắt bạn bè Vũ "Búa" được xem như người thay thế Tâm.

Một năm trước, Vũ "Búa" quen và đi đến hôn nhân với thiếu nữ 17 tuổi. Cô gái lúc đó đang học nghề trang điểm, là con của một người kinh doanh tôm ở phường 6, TP Cà Mau.

"Cha vợ sau của Vũ 'Búa' là anh em bạn rể với nạn nhân Nguyễn Bé Minh. Lúc Vũ cùng nhóm côn đồ đi tìm anh Minh truy sát, vợ của tên này mới sinh được 4 ngày. Khi trở về nhà cha vợ, Vũ ôm hôn con rồi bỏ trốn cho đến lúc ra đầu thú", một người họ hàng của gã giang hồ nói.

Bà Dư Thị Khê (mẹ anh Minh) cho biết, sau khi xảy ra vụ truy sát, mẹ của Vũ "Búa" đến gặp bà Khê để nhận lỗi.

"Bà ấy hiền lành, chồng cũng vậy nhưng Vũ lại quá côn đồ. Người mẹ này đã quỳ dưới nền gạch, năn nỉ tôi bỏ qua cho con trai và tôi nói mọi chuyện có pháp luật xử lý", bà Khê kể.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Chương, Phó ban nhân dân khóm 3, phường 5 (TP Cà Mau) cho biết, Vũ "Búa" từng xuất hiện ở địa phương này khi còn là cháu rể của "đại ca" Ba Ẩn. Lúc đó, vợ chồng Vũ thuê nhà của vợ Ba Ẩn để ở, ông Chương vài lần cùng tên này uống nước ven đường Quang Trung.

"Vũ 'Búa' ăn mặt lịch sự và luôn tỏ ra là người tử tế. Ai ngồi gần tên này cũng ngửi được mùi nước hoa rất thơm. Nó nói chuyện với người lớn luôn dạ thưa, nhìn vào không ai biết nó là giang hồ", ông Chương nói.

Không riêng gì vị Phó ban nhân dân ấp mà nhiều người tiếp xúc với Vũ "Búa" cũng cho rằng, gã giang hồ này rất lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Trước khi anh Minh bị truy sát, người dân Cà Mau thường thấy Vũ "Búa" uống cà phê với bạn bè ở quán nước gần hồ Vân Thủy.

"Nó ăn mặt lịch sự, trắng trẻo. Gặp người quen của bạn bè trong nhóm, Vũ 'Búa' luôn bắt tay nói chuyện tử tế. Không riêng gì tên này, nhiều kẻ côn đồ cũng có vỏ bọc hiền lành như Vũ để che mắt mọi người", một người dân phường 6, TP Cà Mau chia sẻ.

Trưa 16/8, anh Minh ghé nhà người họ hàng ở phường 6, TP Cà Mau để nhậu và cãi nhau với cháu rể là Vũ "Búa". Bị tên này đánh vào mặt, Minh dọa lấy dao chém đối phương rồi được người thân chở về. 

Chiều 16/8, Vũ “Búa” cùng hàng chục tên côn đồ ở TP Cà Mau bao vây nhà anh Minh. Do say sỉn nên thanh niên này không kịp thoát thân, bị nhóm của cháu rể đâm, chém gục trước nhà. 

Anh Minh được vợ với em trai đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu, điều trị 9 ngày. Khi xuất viện, người thân của Vũ “Búa” chi trả viện phí cho anh Minh và xin gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại cho nghi can.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG