Vết trượt của võ sư karate cưỡng bức nữ sinh

Từ bức hình mặc quần áo võ, cảnh sát tìm ra danh tính của nghi phạm
Từ bức hình mặc quần áo võ, cảnh sát tìm ra danh tính của nghi phạm
Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, võ sư gây ra vụ cướp giật túi xách giá trị lớn. 10 năm sau, anh ta lần thứ 2 phạm pháp khi cưỡng bức nữ sinh đại học.

Giật túi xách của luật sư

Đoàn Đình Lân (39 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) - người vừa bị Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Hiếp dâm, sinh ra trong một gia đình gia giáo. Có bố là huấn luyện viên karate danh tiếng, Lân sớm được làm quen với võ thuật.

Năm 20 tuổi, cậu có tên trong danh sách đội tuyển karate quốc gia, từng tham dự các giải đấu quốc tế và gặt hái được một số thành tích. Thời kỳ thi đấu đỉnh cao, Lân cũng dạy thêm võ vào các buổi tối ở một trung tâm thể dục thể thao.

Theo hồ sơ vụ án, một buổi tối tháng 5/2005, Lân đi xe Wave không biển kiểm soát, giật túi xách của nữ luật sư sống ở TP HCM, ra Hà Nội công tác.

Bị hại trình báo trong túi có 70 triệu đồng, ba nhẫn vàng gắn đá quý, một dây chuyền vàng, 4 điện thoại di động cùng thẻ hành nghề.

Giật được nhiều tài sản giá trị, Lân bán xe Wave đang đi, bù thêm tiền vừa cướp được mua chiếc Jupiter mới.

Nhận được đơn trình báo, nhiều trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) được tung vào cuộc điều tra. Lân sa lưới hơn một tuần sau đó và bị tòa tuyên 30 tháng tù giam.

Ngoài bị gián đoạn sự nghiệp võ thuật, việc mang án còn khiến gia đình Lân tan vỡ, vợ chồng chia tay.

Cưỡng bức nữ sinh đại học

Sau khi ra tù, Lân làm nhiều việc để kiếm sống và vẫn theo đuổi đam mê võ thuật, cho tới ngày gây tội ác lần hai.

Kể về quá trình điều tra vụ án võ sư hiếp dâm nữ sinh trong nhà nghỉ, chỉ huy đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Cầu Giấy nói, sau gần một ngày xảy ra sự việc, nạn nhân mới đến cơ quan công an trình báo.

“Nữ sinh cầm bút viết tường trình trong run sợ. Cô đề nghị xử lý nghiêm thủ phạm” - đại diện cơ quan công an nói.

Theo lời khai của Hà (19 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội), sáng 20/11, cô nhận được lời mời kết bạn qua mạng xã hội của chủ tài khoản tên Đoàn Lân. Trò chuyện qua lại, Lân ngỏ ý mời Hà làm người mẫu ảnh.

Chiều cùng ngày, “nhiếp ảnh gia” đi xe máy đến đón nữ sinh, chở đến một cơ sở lưu trú trong khu đô thị ở quận Cầu Giấy. Nghe bị hại thắc mắc tại sao đến khách sạn chụp ảnh, Lân đáp do anh ta mở phòng chụp ở đây.

Đưa bị hại lên tầng cao khách sạn, Lân chốt cửa, đẩy ngã nữ sinh viên năm thứ nhất ra giường. “Yêu râu xanh” dùng vũ lực khống chế, hãm hiếp nạn nhân mặc cho chị này gào khóc van xin. Quá trình hãm hại nạn nhân, võ sư dùng điện thoại quay lại hành vi thú tính, mục đích để khống chế cô gái về sau.

Sau khi bị cưỡng bức, Hà van xin Lân cho về nhưng gã trai hăm dọa, ép cô "chiều" lần 2 mới tha.

Tối hôm đó, nữ sinh kể lại sự việc cho bạn thân nghe và được khuyên tới công an trình báo.

Từ lời khai nạn nhân, cảnh sát truy vết hung thủ trên mạng xã hội nhưng không có kết quả bởi nghi phạm đã xóa tài khoản. Sử dụng các biện pháp kĩ thuật, cảnh sát thu được một bức ảnh của Lân trong trang phục võ thuật.

Tung quân đi rà soát các võ đường lớn tại Hà Nội, trinh sát Công an quận Cầu Giấy nắm được lai lịch về võ sư “nổi tiếng”. Chưa đầy một ngày sau khi nhận trình báo, nghi phạm đã bị bắt. Tại cơ quan công an, Lân khai nhận hành vi giao cấu trái ý muốn với Hà. Cảnh sát cũng thu được các clip do võ sư tự quay khi hãm hại nữ sinh.

"Trước khi phạm tội lần hai, Lân đã tái hôn" - một cán bộ điều tra nói.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG