Kon Tum:

Viện trưởng Viện KSND say xỉn, gây tai nạn liên hoàn

Ông Hùng trước vành móng ngựa.
Ông Hùng trước vành móng ngựa.
TPO - Nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông bị tòa tuyên án 18 tháng tù vì tội vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 5/5, TAND tỉnh Kon Tum tuyên 18 tháng tù đối với bị cáo Trần Quang Hùng (52 tuổi, ngụ tại 122/12 đường Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum) - nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 4/12/2015, ông Hùng cùng các đồng nghiệp là ông Phạm Hồng Phu và Nguyễn Văn Trường đi trên xe ô tô cơ quan Viện KSND huyện, biển số 82B- 000.84 do tài xế Lê Hữu Thắng điều khiển đi từ huyện Tu Mơ Rông ra huyện Đăk Tô, vào quán cơm Ngân Vy để ăn trưa.

Trong lúc ăn cơm, mọi người đã gọi bia ra uống. Đến khoảng 13h cùng ngày tất cả ra về, ông Hùng yêu cầu ông Thắng giao xe ô tô để ông tự lái. Lúc này đi cùng trên xe với ông Hùng còn có ông Nguyễn Văn Trường. Trên đường về thành phố Kon Tum, ông Hùng đã ghé nhà ông Nguyễn Trường Chinh (46 tuổi, ngụ tại xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà)-cán bộ TAND huyện Tu Mơ Rông, để chơi.

Đến 17h cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe ô tô từ huyện Đăk Hà về thành phố Kon Tum. Khi đi đến thị trấn Đăk Hà, ông Hùng đã va quệt với xe mô tô biển số 82K6- 0564 do anh Nguyễn Xuân Thọ (20 tuổi, ngụ tại thị trấn Đăk Hà) điều khiển. Cú va chạm làm xe mô tô ngã nghiêng, cà trượt trên mặt đường 13 mét, anh Thọ và người ngồi phía sau xe bị thương.

Không dừng lại cứu người bị nạn, ông Hùng tiếp tục điều khiển xe chạy khoảng 300 mét thì tiếp tục tông vào xe mô tô 82K7- 7377 do chị Nguyễn Thị Mến (35 tuổi, ngụ tại thị trấn Đăk Hà), chở phía sau là cháu Nguyễn Ngọc Minh Châu (12 tuổi). Cú đâm làm chị Mến và cháu Châu bị thương.

Viện trưởng Viện KSND say xỉn, gây tai nạn liên hoàn ảnh 1

Các nạn nhân tại phiên tòa.

Gây ra hai vụ tai nạn, ông Hùng tiếp tục bỏ chạy về thành phố Kon Tum. Nhận được tin báo về xe ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, đội CSGT Công an tỉnh Kon Tum đã tổ chức truy đuổi.

Ông Hùng điều khiển xe ô tô chạy với tốc độ cao đến khu vực ngã ba Trung Tín, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum thì tiếp tục gây tai nạn với xe mô tô 82K1- 1902 do anh Nguyễn Ngọc Khánh (25 tuổi, ngụ tại thành phố Kon Tum) điều khiển, phía sau chở theo anh Nguyễn Văn Tùng (27 tuổi), khiến cả hai người bị đa chấn thương.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hùng tiếp tục lao xe với tốc độ cao, đến đoạn phía trước bến xe Kon Tum thì tông vào xe máy do chị Đoàn Thị Thủy (24 tuổi) chở chị Phan Thị Thu Hường (24 tuổi) làm cả hai bị hất xa 24,7 mét.

Chiếc xe máy của hai chị bị ôtô của ông Hùng “tha” đi 850 mét đến tận ngã ba Duy Tân, phường Quang Trung.

Lúc này, chiếc xe biển xanh đã bị nổ lốp trước nhưng ông Hùng vẫn bất chấp nguy hiểm, cho xe chạy về nhà mình cố thủ và lẩn trốn bất chấp sự truy đuổi của lực lượng CSGT và người dân.

Viện trưởng Viện KSND say xỉn, gây tai nạn liên hoàn ảnh 2

Xe ô tô ông Hùng điều khiển gây tai nạn.

Qua giám định pháp y, bị thương nặng nhất là chị Phan Thị Thu Hường tỷ lệ thương tích là 43,01% và chị Đoàn Thị Thủy tỷ lệ thương tích 37,43%, tổng tỷ lệ tổn thương của 6 nạn nhân là 119,43%. Tổng thiệt hại về tài sản 76,8 triệu đồng.

Sau khi gây hàng loạt vụ tai nạn, công an kiểm tra nồng độ cồn của ông Hùng là 0,982mg/1 lít khí thở.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quang Hùng tỏ ra ăn năn hối hận bởi những gì ông đã gây ra và cho rằng ông đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để khắc phục hậu quả cho các nạn nhân, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.